Kỹ năng sống

5 "sát thủ" khiến gan tổn thương và lời khuyên của thầy thuốc

Bệnh gan là "kẻ giết người thầm lặng", bởi không có triệu chứng rõ ràng. Gan là cơ quan có thể hoạt động bù trừ, những hư hại của lá gan dưới 25% có thể tự hồi phục.

Nếu không lưu ý và để gan hư hại quá nhiều, khi tổn thương trên 50% thì mới có những biểu hiện, đôi khi rất thầm lặng như: Mệt mỏi, choáng váng, chóng mặt, ăn uống không ngon, sụt ký, phù chân, vàng da, vàng mắt, có chấm xuất huyết trên da, dễ chảy máu răng, chảy máu cam… Đây là những triệu chứng bệnh lý của gan. Chính vì vậy, hiểu biết những thói quen xấu gây tổn hại cho gan để tránh mắc phải là vô cùng quan trọng.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Nguồn: https://cafef.vn/5-sat-thu-khien-gan-ton-thuong-va-loi-khuyen-cua-thay-thuoc-20220518140403374.chn

Các tin khác

Dừng ngay suy nghĩ

Dừng ngay suy nghĩ

Muốn con trở thành người giỏi giang, hiểu biết, bố mẹ cần chú ý giáo dục bé ngay từ nhỏ.
Thiếu gia từ chối kế thừa cơ nghiệp gia đình, tự tạo công ty hơn 2 tỷ USD, mua lại chính công ty của cha: Nỗ lực và không ngại thất bại!

Thiếu gia từ chối kế thừa cơ nghiệp gia đình, tự tạo công ty hơn 2 tỷ USD, mua lại chính công ty của cha: Nỗ lực và không ngại thất bại!

Từ chối kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, bỏ qua lời mời làm việc của hãng xe Ford, thiếu gia trẻ tự kiếm 15 tỷ, mua toàn bộ công ty của cha để trở thành người trẻ tuổi giàu nhất ngành giáo dục Trung Quốc. Người thành công luôn có lối đi riêng!
Giới trẻ cần làm gì khi mọi thứ đang “khấu hao” rất nhanh

Giới trẻ cần làm gì khi mọi thứ đang “khấu hao” rất nhanh

"Trong thời đại của cuộc CMCN 4.0, mọi thứ đều "khấu hao" rất nhanh kể cả kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, cách duy nhất để bạn tồn tại là phải liên tục làm mới bản thân mình." PGS. TS. Nguyễn Đức Trung – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM (HUB) chia sẻ tại Buổi tọa đàm trực tuyến giới thiệu Chương trình thạc sĩ
Khởi nghiệp từ vườn chôm chôm ế

Khởi nghiệp từ vườn chôm chôm ế

Bến TreNhìn cha mẹ thở dài trước vườn chôm chôm chín đỏ, giá chỉ 1.000 đồng mỗi kg mà không ai mua, chị Hồng quyết định bỏ việc về quê khởi nghiệp làm mứt hoa quả.