Xã hội

Xử phạt người phụ nữ lên mạng dựng chuyện, xuyên tạc

Ngày 23-11, Công an xã Trảng Bom (Đồng Nai) đã ra quyết định xử phạt P.T.H (33 tuổi) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15 của Chính phủ.

Trước đó, Công an xã Trảng Bom phát hiện bài viết trên nhóm “Chợ Quảng Biên” từ tài khoản Facebook “Hoàng Yến Đoan” đăng tải nội dung về việc bị 2 thanh niên mặc đồng phục công an chặn xe, tịch thu 2 triệu đồng không rõ nguyên nhân. Bài viết nhận được nhiều lượt tương tác, gây hoang mang, ảnh hưởng xấu đến dư luận tại địa phương.

Đọc đầy đủ tại kenh14.vn →

Nguồn: https://kenh14.vn/xu-phat-nguoi-phu-nu-len-mang-dung-chuyen-xuyen-tac-215251123103114156.chn

Các tin khác

Thông báo khẩn: 3 tỉnh đặc biệt chú ý

Thông báo khẩn: 3 tỉnh đặc biệt chú ý

Cơ quan khí tượng vừa phát cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng trong ít giờ tới.
Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ

Những ngày qua, khi Đắk Lắk và Gia Lai đang phải gồng mình giữa biển nước thì ở Quảng Ngãi, những gian bếp nhỏ lại đỏ lửa suốt đêm. Từng đòn bánh chưng, thùng mì, gạo, nước uống và cả thuốc men được người dân gói ghém cẩn trọng, gửi theo những chuyến xe nghĩa tình hướng về vùng ngập lũ.
Quảng Ninh quyên góp thần tốc hơn 45 tấn hàng tới vùng lũ Lâm Đồng

Quảng Ninh quyên góp thần tốc hơn 45 tấn hàng tới vùng lũ Lâm Đồng

Sau chưa đầy một ngày phát động, hơn 45 tấn hàng hóa gồm áo mưa, chăn ấm, nhu yếu phẩm, nước uống và chế phẩm xử lý nước... được tập kết, đóng gói tại trụ sở MTTQ tỉnh Quảng Ninh sau đó vận chuyển xuyên đêm để cứu trợ người dân vùng lũ Lâm Đồng.
Tang thương Hòa Thịnh

Tang thương Hòa Thịnh

Tiếng khóc xen trong tiếng còi hụ của xe cứu thương và tiếng gọi tìm người thân thật sự ám ảnh chúng tôi khi về vùng rốn lũ Hòa Thịnh (Phú Yên cũ)