Xã hội

Xót xa cảnh người bố bần thần, đau đớn bên thi thể con trai bị đuối nước: Vừa được tặng chiếc tủ sách mới còn chưa kịp dùng

Tóm tắt:

  • Ngày 26/3, hai vụ đuối nước ở Quảng Trị đã khiến 3 em học sinh tử vong.

  • Một em học sinh lớp 4 đã bị đuối nước tại đập ngăn mặn ở Đông Hà.

  • Hai em học sinh lớp 9 khác đã bị đuối nước khi tắm sông tại thôn Công Ba.

  • Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tìm kiếm và đưa thi thể các em lên bờ.

  • Tình cảnh gia đình em T. rất khó khăn, mẹ đã bỏ đi và bố làm việc sửa xe để nuôi 4 anh em.

Chỉ trong một ngày (26/3), tại Quảng Trị đã xảy ra hai vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em học sinh ở Quảng Trị tử vong gây xót xa. 

Theo thông tin ban đầu được biết, chiều ngày 26/3, tại đập ngăn mặn thuộc phường 3, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), đã xảy ra khiến cháu H.C.T., học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (thành phố Đông Hà), tử vong.

Trước đó vào khoảng 14h, T cùng 2 bạn nữ lớp 5 ra khu vực đập ngăn mặn sông Hiếu tắm. T. và một bạn bị đuối nước, vùng vẫy. Sau đó T. bị chìm, người bạn kia bám được vào cột gỗ nên thoát nạn.

Xót xa cảnh người bố bần thần, đau đớn bên thi thể con trai bị đuối nước: Vừa được tặng chiếc tủ sách mới còn chưa kịp dùng- Ảnh 1.

Thi thể học sinh lớp 4 ở Đông Hà tử vong do đuối nước được lực lượng chức năng đưa lên bờ. Ảnh: CA

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm thi thể học sinh bị đuối nước. Đến khoảng 15h30, thi thể cháu T được tìm thấy. Ngôi bên thi thể con trai, người cha đau đớn, bần thần.

Chia sẻ thêm với báo Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thanh Tình – Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho biết, gia đình em T. có hoàn cảnh khó khăn. T. là con út trong gia đình 4 anh chị em. Mẹ T bỏ đi khi T còn nhỏ. Cuộc sống của 4 anh em T dựa vào thu nhập ít ỏi từ việc sửa xe gắn máy của bố.

Biết hoàn cảnh nghèo khó của T, nhà trường cùng các nhà hảo tâm thường xuyên quan tâm, giúp đỡ về tinh thần và vật chất.

"Hôm qua T. vừa nhận được món quà là tủ đựng sách vở. Em vui lắm. Vậy mà chưa kịp dùng thì em đã xảy ra cơ sự đau lòng" – bà Tình bật khóc.

Xót xa cảnh người bố bần thần, đau đớn bên thi thể con trai bị đuối nước: Vừa được tặng chiếc tủ sách mới còn chưa kịp dùng- Ảnh 2.

Người bố đau đớn, bần thần bên thi thể con trai lớp 4 bị đuối nước. Ảnh: Dân Việt

Cũng trong ngày 26/3, một vụ đuối nước tương tự cũng đã xảy ra khiến 2 học sinh lớp 9 tử vong.

Chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) xác nhận vụn việc cho biết, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, một nhóm học sinh rủ nhau đi tắm sông tại địa bàn thôn Công Ba (xã Vĩnh Hà).

Khi đến nơi, 2 học sinh gồm 1 nam và 1 nữ (học sinh lớp 9, ở tại thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh) xuống tắm. Một lúc sau, do không thấy bạn, những học sinh đi cùng tìm kiếm và thông báo cho gia đình.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 19 giờ cùng cùng ngày, thi thể 2 học sinh được tìm thấy.

Các tin khác

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhận nhiệm vụ mới

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhận nhiệm vụ mới

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 20 trao đổi, thống nhất, triển khai một số nhiệm vụ quan trọng, trong đó có công tác nhân sự, sắp xếp tinh gọn bộ máy.