Xã hội

Quảng Nam: Không ngủ nướng cuối tuần, các nhóc tì này chọn đi... nhặt rác!

Tóm tắt:

  • Nhóm trẻ từ 6-15 tuổi tại Tam Thanh đã tình nguyện nhặt rác và làm sạch bãi biển trong gần 3 năm.

  • "Đội tình nguyện xanh nhí" có 21 thành viên, thực hiện hoạt động vào sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

  • Anh Lê Dũng đã thành lập đội để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và giúp trẻ hạn chế sử dụng điện thoại.

  • Hoạt động của đội đã góp phần làm sạch bãi biển và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến du khách và người dân.

  • UBND TP Tam Kỳ đã khen thưởng đội và dự kiến nhân rộng mô hình hoạt động này trên toàn địa bàn.

Đến hẹn lại lên, cứ thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, thay vì ngủ “nướng” thì hơn 20 thiếu nhi trong "Đội tình nguyện xanh nhí" tại xã Tam Thanh lại tự giác thức dậy từ 5 giờ sáng, để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt - nhặt rác, làm sạch bãi biển nơi mình đang sống.

Anh Lê Dũng (SN 1978, trưởng thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh), “thủ lĩnh” của “biệt đội nhí” cho biết, xã Tam Thanh có bãi biển dài khoảng 7 km tuyệt đẹp và thu hút rất đông người dân, du khách đến vui chơi, tắm mát, kéo theo đó là lượng rác thải tương đối lớn.

Thấy bờ biển khu mình sinh sống nhiều rác, tháng 6/2022, anh quyết định thành lập "Đội tình nguyện xanh nhí" nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến mọi người. Đồng thời còn giúp các em nhỏ hạn chế sử dụng nhiều điện thoại, máy tính,… để có nếp sinh hoạt lành mạnh hơn.

Quảng Nam: Không ngủ nướng cuối tuần, các nhóc tì này chọn đi... nhặt rác!- Ảnh 1.

“Biệt đội nhí” hiện có 21 thành viên, em nhỏ nhất 6 tuổi, lớn nhất 15 tuổi.

“Để khích lệ tinh thần của các em nhỏ, mỗi tháng tôi bỏ tiền túi khoảng gần 2 triệu đồng để ‘bao’ các cháu ăn sáng sau mỗi buổi nhặt rác”, anh Dũng chia sẻ.

Sau gần 3 năm ra đời, từ 6 thành viên ban đầu, đến nay "biệt đội nhí" đã có 21 thành viên, em nhỏ nhất 6 tuổi, lớn nhất 15 tuổi.

Nhờ có biệt đội “càn quét rác” này, bãi biển du lịch tại làng bích họa Tam Thanh ngày càng trở nên xanh – sạch – đẹp. Các loại rác như bao ny lon, thân cây, chai lọ... nằm dọc bãi biển đều được các em thu gom, rồi tập kết lại một chỗ để phân loại để tái chế và đưa đi tiêu huỷ.

Quảng Nam: Không ngủ nướng cuối tuần, các nhóc tì này chọn đi... nhặt rác!- Ảnh 2.

Anh Lê Dũng, “thủ lĩnh” của Đội tình nguyện xanh nhí.

Quảng Nam: Không ngủ nướng cuối tuần, các nhóc tì này chọn đi... nhặt rác!- Ảnh 3.

Hình ảnh quen thuộc tại bãi biển Tam Thanh vào mỗi buổi sáng cuối tuần.

Thấy hành động ý nghĩa của các em nhỏ, người dân địa phương cũng chủ động gom và bỏ rác đúng nơi quy định. Không chỉ vậy, hành động đẹp của các em nhỏ còn giúp lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến du khách.

“Chứng kiến việc làm tốt, tích cực của con trẻ, những người lớn cũng dần thay đổi ý thức, chủ động gom và bỏ rác đúng nơi quy định. Không chỉ vậy, hành động đẹp của các em nhỏ còn giúp lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến du khách. Bây giờ, chủ yếu là rác theo dòng thủy triều, bị sóng đánh tấp vào bờ, chứ người dân không còn xả rác ra bãi biển nữa", anh Dũng chia sẻ.

Quảng Nam: Không ngủ nướng cuối tuần, các nhóc tì này chọn đi... nhặt rác!- Ảnh 4.

Các loại rác dọc bãi biển được các em thu gom sạch sẽ.

Quảng Nam: Không ngủ nướng cuối tuần, các nhóc tì này chọn đi... nhặt rác!- Ảnh 5.

Em Nguyễn Quốc Khánh (6 tuổi) là thành viên nhỏ nhất đội.

Quảng Nam: Không ngủ nướng cuối tuần, các nhóc tì này chọn đi... nhặt rác!- Ảnh 6.

Quảng Nam: Không ngủ nướng cuối tuần, các nhóc tì này chọn đi... nhặt rác!- Ảnh 7.

Nhờ các em nhỏ mà bãi biển Tam Thanh trở nên sạch đẹp hơn.

Hì hục cùng bạn bê túi rác vừa nhặt được đến điểm tập kết, em Huỳnh Ngô Trung Thành (13 tuổi) hào hứng nói: “Hôm nay em nhặt được 2 bao tải rác. Em thấy hoạt động này rất ý nghĩa, giúp môi trường nơi em sống sạch hơn nên cuối tuần nào em cũng tham gia. Tuy mệt nhưng thấy bãi biển sạch hơn, em cảm thấy rất vui”.

Còn em Nguyễn Tường Nghi (13 tuổi) hào hứng khoe: “Em tham gia đội được 2 năm rồi. Cuối tuần nào em cũng đi nhặt rác với các bạn. Em rất vui khi được góp chút sức nhỏ vào việc giữ gìn vệ sinh môi trường biển. Hy vọng mọi người cùng chung tay giữ gìn bãi biển sạch đẹp”.

Quảng Nam: Không ngủ nướng cuối tuần, các nhóc tì này chọn đi... nhặt rác!- Ảnh 8.

Quảng Nam: Không ngủ nướng cuối tuần, các nhóc tì này chọn đi... nhặt rác!- Ảnh 9.

Quảng Nam: Không ngủ nướng cuối tuần, các nhóc tì này chọn đi... nhặt rác!- Ảnh 10.

Các em phân chia nhau cụ thể, giúp đỡ nhau cùng thu gom rác.

Theo ông Trương Thanh Khôi - Chủ tịch UBND xã Tam Thanh, 3 năm qua, việc làm ý nghĩa của Đội tình nguyện xanh nhí đã mang đến sự thay đổi tích cực, lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

“Vừa qua, UBND TP Tam Kỳ đã tuyên dương, khen thưởng Đội tình nguyện xanh nhí thôn Hòa Trung vì hoạt động bảo vệ môi trường. Thời gian tới, mô hình này sẽ được nhân rộng trên toàn địa bàn”, ông Khôi chia sẻ.


Các tin khác

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhận nhiệm vụ mới

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhận nhiệm vụ mới

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 20 trao đổi, thống nhất, triển khai một số nhiệm vụ quan trọng, trong đó có công tác nhân sự, sắp xếp tinh gọn bộ máy.
Highlands Coffee báo lãi hơn 1.000 tỷ đồng

Highlands Coffee báo lãi hơn 1.000 tỷ đồng

Trong năm vừa qua, Highlands Coffee lãi hơn 1.000 tỷ đồng ở các thị trường, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính ra tiền Việt, trung bình, chuỗi cà phê này lãi hơn 2,8 tỷ đồng mỗi ngày.
Higlands Coffee báo lãi hơn 1.000 tỷ đồng

Higlands Coffee báo lãi hơn 1.000 tỷ đồng

Trong năm vừa qua, Highlands Coffee lãi hơn 1.000 tỷ đồng ở các thị trường, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính ra tiền Việt, trung bình, chuỗi cà phê này lãi hơn 2,8 tỷ đồng mỗi ngày.
Vụ chiếm đất, đe dọa cán bộ ở Hà Nội: Xã "cô đơn" do các đơn vị không phối hợp xử lý vi phạm?

Vụ chiếm đất, đe dọa cán bộ ở Hà Nội: Xã "cô đơn" do các đơn vị không phối hợp xử lý vi phạm?

UBND xã Thạch Hòa khẳng định, các đơn vị được giao đất không phối hợp quản lý đất của dự án dẫn đến một số đối tượng nhân cơ hội chiếm đất và sử dụng. Khi phát hiện vi phạm, UBND xã mời các đơn vị phối hợp xử lý thì đùn đẩy trách nhiệm và không tham gia cùng chính quyền trong việc xử lý.
Sinh viên bất ngờ nhận “lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản”, nhà trường lên tiếng

Sinh viên bất ngờ nhận “lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản”, nhà trường lên tiếng

Một sinh viên năm nhất của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành bất ngờ nhận được giấy báo “Lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản” từ người tự xưng là cán bộ Công an TP.Hà Nội. Các thông tin về họ tên, mã số sinh viên, số căn cước công dân… đều trùng khớp nên sinh viên này rất lo lắng.
Miền Bắc, Miền Trung nắng đỉnh điểm trước khi chuyển rét

Miền Bắc, Miền Trung nắng đỉnh điểm trước khi chuyển rét

Hôm nay và ngày mai (27-28/3), nền nhiệt miền Bắc và Thanh Hoá đến Huế sẽ nắng đỉnh điểm trong đợt này trước khi chuyển rét. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay cũng tăng nhiệt, Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng, cục bộ có nắng nóng gay gắt.