Xã hội

Vụ con trai ôm thi thể mẹ bỏ ra đường ở TP.HCM: Người con nói gì?

Vụ việc phát hiện thi thể một người phụ nữ quấn trong chăn tại con hẻm trên đường Bạch Đằng (phường 2, quận Bình Thạnh, TP.HCM) sáng 25/5 đã gây xôn xao dư luận. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Chung T. (63 tuổi, trú ở địa phương). 

Nhận được tin báo từ người dân, công an đã tiến hành phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua trích xuất camera an ninh cho thấy, có một người đàn ông đã ôm đống chăn, màn vứt tại con hẻm nói trên vào lúc 2 giờ 28 phút ngày 25/5. Người này sau đó được xác định là Nguyễn Ngọc C. (27 tuổi, con trai của bà T.). Anh C. hiện làm bảo vệ tại một bệnh viện ở quận Bình Thạnh. 

Vụ con trai ôm thi thể mẹ bỏ ra đường ở TP.HCM: Người con nói gì?- Ảnh 1.

Khu vực nơi thi thể bà T. được phát hiện.

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, tại cơ quan điều tra, anh C. khai tối 24/5 khi đi làm về thì phát hiện mẹ đã tử vong tại nhà. Anh C. không biết gọi ai để hỗ trợ và cho rằng không lo được hậu sự cho mẹ nên đành gói ghém thi thể của mẹ trong chăn, màn rồi ôm vứt ra đầu hẻm lúc rạng sáng 25/5.

Sáng cùng ngày, anh C. vẫn đi làm như bình thường cho đến khi công an mời làm việc. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi bà T. tử vong do bệnh lý. 

Vụ con trai ôm thi thể mẹ bỏ ra đường ở TP.HCM: Người con nói gì?- Ảnh 2.

Camera ghi lại hình ảnh C. ôm thi thể bà T. quấn trong chăn mang bỏ ra đường.

Nguồn tin trên báo Dân Trí cho biết thêm, bà T. bị bệnh, nằm một chỗ tại nhà. Do bà T. đã bị bệnh một thời gian dài, gia đình kiệt quệ kinh tế và người con có biểu hiện không bình thường. 

Lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí để gia đình lo hậu sự cho bà T. 

Các tin khác

Một phụ nữ Mỹ tìm người anh lai "Pham Kim Dai"

Một phụ nữ Mỹ tìm người anh lai "Pham Kim Dai"

"Tôi tin rằng cha tôi đã có một đứa con với người tình Việt Nam khi ông đến đất nước này trong thời gian chiến tranh. Cha tôi chuẩn bị cưới người phụ nữ ấy, nhưng mọi thứ đã muộn. Hệ lụy của chiến tranh đã cuốn đi tất cả".
13 năm chờ đất tái định cư

13 năm chờ đất tái định cư

13 năm sau tái định cư thủy điện Bản Vẽ, hàng trăm hộ dân tại Nghệ An vẫn chưa có đất sản xuất, cuộc sống lâm cảnh khó khăn.
Làm rõ trách nhiệm vụ phá hoại ngai vàng triều Nguyễn

Làm rõ trách nhiệm vụ phá hoại ngai vàng triều Nguyễn

Vụ việc bảo vật quốc gia - ngai vua triều Nguyễn - bị một đối tượng loạn thần đập phá tại điện Thái Hòa (Đại Nội Huế) gây chấn động và phẫn nộ trong dư luận. Lãnh đạo UBND TP Huế yêu cầu làm rõ trách nhiệm và tăng cường biện pháp bảo vệ di sản khi trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ việc.