Những lời đầy xúc động ấy được chia sẻ trên mạng xã hội bởi bà Samantha Fletcher Hall, một phụ nữ Mỹ hiện sống tại TP.Fishers, bang Indiana (Mỹ). Bà đang tha thiết đi tìm người anh trai cùng cha khác mẹ mang dòng máu Việt - Mỹ, được sinh ra từ mối tình thắm thiết giữa cha bà và một người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ quân đội Mỹ tham chiến ở miền Nam Việt Nam. Qua những manh mối rời rạc, hỗn độn, bà Samantha đã liên lạc với chúng tôi hy vọng có một phép màu sẽ dẫn dắt bà tìm được người anh trai Việt mang dòng máu của cha bà.
Manh mối từ những bức thư, tấm hình cũ
Những thông tin bà Samantha chia sẻ trên mạng xã hội nhằm tìm người anh trai lai Việt - Mỹ rất sơ sài, rời rạc. Khi chúng tôi lần đầu tiên chủ động liên lạc, bà Samantha gần như bật khóc: "Ôi, Chúa ơi!". Dường như sau bao năm khắc khoải, bà hy vọng tìm được nơi có thể bắt đầu hành trình tìm kiếm người anh trai cùng cha khác mẹ từng được sinh ra ở Việt Nam một cách nghiêm túc hơn. Có lẽ vì thế nên bà Samantha luôn trả lời rất nhanh mỗi khi nhận được tin nhắn từ chúng tôi.

Bà Samantha chụp ảnh với cha. Hàng chục năm nay ông Samuel L.Fletcher mỏi mòn tìm kiếm người tình và đứa con Việt mang dòng máu của ông
ẢNH: BÀ SAMANTHA CUNG CẤP
Sau rất nhiều lần trao đổi qua lại, manh mối dần dần được sáng tỏ. Bà đã gửi những bức chân dung cũ của người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp và những tấm hình người phụ nữ này chụp với cha bà. Đi kèm những bức ảnh là lời nhắn: "Tôi tin rằng cô ấy là mẹ của người anh trai lai Việt - Mỹ của tôi".
Không lâu sau đó, bà gửi thêm nhiều tư liệu quý giá gồm hình ảnh, thư từ, những mảnh ký ức mà cha bà đã nâng niu giữ gìn suốt hàng chục năm. Trong đó, có một tờ giấy trắng ghi: "Pham Thi Liên (có lẽ là Phạm Thị Liên - PV), No 42/11 K.3, ấp Tân Sa Châu, xã Tân Sơn Hóa, Gai Dinh (có lẽ là Gia Định - PV), South Việt Nam". Bà Samantha tin rằng Pham Thi Liên là người tình của cha.

Bức ảnh chụp người tình Việt Nam và người lính Mỹ Samuel L.Fletcher lúc ông Samuel còn ở Việt Nam
ẢNH: T.L

Bà Samantha quả quyết người đàn ông có tên Phan Kim Dai mà cha con bà đang tìm là người ngồi góc trái dưới cùng trong tấm ảnh ghép này
ẢNH: T.L

Tờ giấy ông Samuel ghi lại tên người tình Việt và địa chỉ bà ở trước 1975
ẢNH: T.L
"Bao nhiêu năm qua tôi cứ canh cánh bên lòng ước mong tìm được người tình và đứa con Việt của cha tôi. Tôi mong đợi một phép màu, dù chỉ là một tin tức nhỏ nhoi về họ. Những tư liệu tôi chia sẻ, đó là tất cả những gì tôi có", bà Samantha cho biết.
Qua tìm hiểu và "giải mã" những tư liệu trên, chúng tôi được biết cha của bà Samantha là ông Samuel L.Fletcher, một cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam từ năm 1962 - 1973. Ông không phục vụ liên tục mà có 3 lần đến Việt Nam tổng cộng 6 tháng, trong các giai đoạn: 1962 - 1964, 1970 - 1971 và 1972 - 1973. Thông qua sự giới thiệu của một người bạn Mỹ, ông đã gặp và đem lòng yêu một người phụ nữ Việt.
Theo như "bút tích" cha bà Samantha cẩn thận ghi lại trong một tờ giấy trên thì người tình của ông Samuel L.Fletcher tên Liên, người sau này để lại trong ông một nỗi nhớ da diết lẫn niềm đau âm ỉ khôn nguôi.
Đặc biệt, trong những tấm ảnh ông Samuel chụp tại Việt Nam, chúng tôi rất chú ý đến một đứa trẻ lai mặc chiếc áo có gắn tên là Tuan (có thể là Tuấn - PV), xuất hiện cùng ông trong nhiều khung hình, hơn thế có một tấm ông ôm đứa trẻ ấy đầy trìu mến.
Nhưng thật oái ăm, khi hỏi đó có phải là người anh trai đang tìm kiếm, bà Samantha nói: "Không. Tuan không phải là con của cha tôi. Cậu bé là con riêng của người tình Việt của cha tôi. Ông ấy rất yêu thương những đứa trẻ của bà ấy, chăm sóc và sống cùng họ trong khoảng thời gian đóng quân ở Việt Nam. Nhưng khi rời đi, ông không hề hay biết đã để lại trong bụng bà giọt máu của mình".

Chiếc nhẫn khắc hai chữ "S.L", tên viết tắt của ông Samuel và người yêu tên Liên
ẢNH: T.L
Chiếc nhẫn tình yêu và bức thư nhắc tên đứa con lai
Trong những kỷ vật mà bà Samantha gửi, chúng tôi nghẹn lòng khi nhìn thấy chiếc nhẫn khắc hai chữ "S.L", tên viết tắt của ông Samuel và người yêu tên Liên. "Chiếc nhẫn này cha tôi luôn đeo ở ngón áp út. Nó là biểu tượng cho tình yêu không thành, một mối duyên đẹp, lãng mạn đã bị chiến tranh ngăn cách", bà Samantha cho biết.
Đặc biệt hơn, bà còn cung cấp bức thư được coi là những minh chứng sống động cho một mối tình sâu nặng, thắm thiết của cha bà và người phụ nữ Việt nhỏ nhắn tên Liên. Những dòng chữ mộc mạc viết bằng tiếng Anh gửi cho ông Samuel cho thấy người tình Pham Thi Liên đã nói về đứa trẻ mang tên Pham Kim Dai (có thể Phạm Kim Đài hoặc Phạm Kim Đại - PV), đứa con mà ông Samuel không biết đã được hoài thai trong cái đêm chuẩn bị chia tay mãi mãi người tình.

Trong bức thư người tình Việt gửi cho ông Samuel có nhắc đến tên Pham Kim Dai
ẢNH: T.L
"Tôi tin chắc người mang tên Pham Kim Dai là con của cha tôi. Từ khi còn là một cô bé, tôi đã nghe ông nhắc đến cái tên ấy đầy yêu thương", bà Samantha khẳng định. Chỉ riêng bức thư ấy cũng đủ để bà Samantha giữ vững niềm tin suốt hàng chục năm qua rằng ở Việt Nam có một người đàn ông mang một phần máu thịt của cha và là người anh trai bà tha thiết mong được gặp một lần trong đời.
Bà Samantha còn tiết lộ rằng từ khi rời Việt Nam trở về Mỹ, ông Samuel luôn tìm cách kết nối với người tình Pham Thi Liên, nhưng sau năm 1975, mọi liên lạc bị cắt đứt hoàn toàn. "Bức thư cuối cùng cha tôi gửi cho bà ấy đã bị trả lại, với địa chỉ ghi từ Indonesia. Chúng tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Bà ấy đã rời Việt Nam hay vì lý do nào đó bức thư cha tôi gửi không đến được tay bà?", bà Samantha thắc mắc.

Bức ảnh ông Samuel ôm đứa trẻ mặc chiếc áo có gắn tên TUAN, nhưng bà Samantha cho rằng TUAN không phải là đứa con lai Việt - Mỹ của cha bà
ẢNH: T.L
Nhiều năm sau đó, năm nào ông Samuel cũng viết một bức thư gửi vào địa chỉ cũ và mong chờ hồi âm từ người tình Việt, dù chỉ là dòng chữ đơn sơ. Nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. "Ông ấy không bao giờ ngừng hy vọng. Ngay cả khi mẹ tôi biết mọi chuyện, bà cũng không trách cha tôi, vì bà hiểu đó là một vết thương chưa bao giờ lành trong tim chồng mình", bà Samantha chia sẻ.
Đầu tháng 3.2025, khi bà Samantha kết nối với chúng tôi, ông Samuel vẫn còn sống, ở tuổi 83. Bà Samantha từng tin rằng sẽ kịp mang đến niềm vui cho cha bằng cuộc đoàn viên với người tình Việt và đứa con lai hoặc ít nhất là đứa con. Nhưng định mệnh thật khắc nghiệt, chỉ vài tuần sau cuộc kết nối này, cha bà đã qua đời.
"Cha tôi ra đi trong khắc khoải. Đến tận giây phút cuối cùng, ông vẫn gọi tên người tình cũ. Ông ấy mong được biết liệu người con trai Việt của mình có được hạnh phúc, và liệu người tình Việt còn sống…". Đó là những dòng chữ lặng câm bà Samantha nhắn, nhưng chúng tôi tưởng tượng dường như bà đang trải lòng trong nước mắt.
(còn tiếp)