Những ngày cuối tháng 10, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh đột ngột, kéo theo số ca mắc cúm mùa ở trẻ nhỏ tăng nhanh. Tại các bệnh viện tuyến trung ương và thành phố, mỗi ngày ghi nhận hàng chục trẻ nhập viện, nhiều trường hợp biến chứng nặng.
Bé trai 9 tháng tuổi ở phường Tây Mỗ, Hà Nội, sau hai ngày điều trị cúm A vẫn chưa khỏi hẳn. Dù hạ sốt và không còn co giật, bé vẫn mệt lả, quấy khóc liên tục. “Cháu sốt cao hai ngày liền, tôi lo quá nên đưa đi viện luôn, không dám tự điều trị ở nhà”, anh Nguyễn Phan Sơn - bố bệnh nhi kể.









