Ngày 3.12, Công an phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ, TP.HCM) đã phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là nhóm sinh viên chập chững khởi nghiệp bằng hình thức cho thuê máy ảnh.

Nhóm sinh viên chuẩn bị tài liệu gửi đến cơ quan công an
ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH
Trưa cùng ngày, chị Hứa Thị Thúy Ngọc (20 tuổi, quê Trà Vinh cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long) đến cơ quan Công an phường Bảy Hiền trình báo bị N.T.K.X (21 tuổi, đồng hương với Ngọc) chiếm đoạt 2 chiếc máy ảnh hiệu Fujifilm, tổng giá trị khoảng 55 triệu đồng.
Theo đó, chị Ngọc và nhóm bạn sinh viên khởi nghiệp bằng nghề cho thuê máy ảnh tại TP.HCM. Đến ngày 21.11, X. dùng tài khoản Facebook có tên "Kimm Xuyếnn" nhắn tin cho tài khoản Facebook của chị Ngọc để hỏi thuê máy ảnh. Qua kiểm tra, lúc đầu chị Ngọc thấy tài khoản này có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên không đồng ý cho thuê, nhưng người này liên tục nhắn tin suốt 7 ngày.
Đến ngày 28.11, X. hẹn chị Ngọc đến một quán cà phê trên đường Hồng Lạc (phường Bảy Hiền) để gặp nhau.
18 giờ 20 phút cùng ngày, chị Ngọc đến điểm hẹn và được X. mời vào quán phở bên cạnh ăn chiều. Ăn xong, 19 giờ, cả 2 vào lại quán cà phê như đã hẹn gọi nước uống, trò chuyện.

2 chiếc máy ảnh của nhóm sinh viên bị chiếm đoạt
ẢNH: NẠN NHÂN CUNG CẤP
Tại đây, theo yêu cầu của X., chị Ngọc cho xem 2 chiếc máy ảnh rồi đưa ra hợp đồng thuê trong 1 ngày. Tuy nhiên, X. không ký tên mà nói "hợp đồng này có nhiều chỗ sai, để chị mang về chỉnh sửa rồi gửi lại em". Dứt câu, X. lấy hợp đồng cùng 2 chiếc máy ảnh (1 chiếc để trong túi máy ảnh, 1 chiếc cho vào túi xách của X.) rồi đứng dậy nói "bạn trai đợi nãy giờ, chị đi trước".
X. nhanh chóng ra khỏi quán thì lên xe do một nam thanh niên chờ sẵn, chạy mất hút. Vụ việc xảy ra quá nhanh trong khi chị Ngọc vẫn còn mơ hồ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lúc đang băn khoăn thì tài khoản Facebook "Kimm Xuyếnn" gửi hình ảnh 2 chiếc máy ảnh kèm tin nhắn cho Ngọc với nội dung "chị đang đi cà phê với bạn" và hứa sẽ trả máy ảnh đúng hẹn. Lúc này, chị Ngọc cảm thấy yên tâm vì qua tiếp xúc, X. là cô gái khá xinh xắn, hoạt ngôn, lịch sự và còn là đồng hương.
Ngày 29.11, chị Ngọc phát hiện X. chặn tài khoản Facebook và Zalo của mình, không thể liên lạc. Một ngày sau, X. bỏ chặn Zalo nhưng thu hồi tất cả các tin nhắn, đồng thời thách thức khi chị Ngọc yêu cầu trả máy ảnh: "Bằng chứng thuê máy đâu, hợp đồng đâu?", và nhất định không trả lại tài sản.
Chị Ngọc lên các diễn đàn cho thuê máy ảnh, trang online của các tiệm cho thuê máy ảnh ở TP.HCM thì được biết X. cũng từng lừa họ với chiêu trò tương tự.
Nhiều ngày qua, chị Ngọc như "ngồi trên đống lửa" bởi để có tiền mua 2 chiếc máy ảnh khởi nghiệp, nhóm sinh viên đã phải vay mượn nhiều nơi.
Nhận thấy X. có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên chị Ngọc đến cơ quan Công an phường Bảy Hiền trình báo vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ việc
ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH
Liên quan vụ việc, Công an phường Bảy Hiền đã tiếp nhận tin trình báo và đang phối hợp các đơn vị liên quan vào cuộc truy tìm X., xử lý theo quy định.
















