Kỹ năng sống

Thiếu niên vượt định kiến con nhà giàu

Chu ra trong một gia đình giàu có ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ông nội là Chu Bỉnh Nhân, 80 tuổi, một bậc thầy điêu khắc bằng đồng nổi tiếng. Cha cậu là Chu Tuấn Dân, cũng là một nghệ nhân làm đồ đồng và là một doanh nhân thành đạt. Gia đình xây dựng khu "Ngôi nhà đồng Giang Nam" trở thành một thắng cảnh nổi tiếng ở Hàng Châu để đưa nghệ thuật đồng lên đỉnh cao. Ông Chu Bỉnh Nhân cũng là nghệ nhân gắn liền với quá trình xây dựng Bảo tháp Thiên Ninh ở Thường Châu cao 153.79 mét.

Nam sinh 18 tuổi được cộng đồng gọi là "thiếu gia Maybach", sau đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh cậu được bố chở đến trường thi trên chiếc xe sang này.

Mới đây, gia đình tự hào thông báo kết quả cao khảo (kỳ thi tuyển sinh đại học) của Diệp Thiên đạt 700/750 điểm, đủ được nhận vào bất cứ trường đại học hàng đầu nào ở Trung Quốc.

Sau khi kết quả của Chu được công bố, mạng xã hội ở Trung Quốc một lần nữa xôn xao. "Gia đình giàu có như vậy, tại sao cậu ấy lại bận tâm về kết quả gaokao?", một người dùng Baidu nói.

"Đúng là đứa con của trời. Gia đình giàu có và thành tích học tập đáng kinh ngạc", một người khác nói.

Chu Diệp Thiên (giữa) với bố và ông nội. Ảnh: Paper

Chu Diệp Thiên (giữa) với bố và ông nội. Ảnh: Paper

Trên thực tế, Chu Diệp Thiên luôn là học sinh xuất sắc từ cấp hai. Cậu bé có lối sống rất kỷ luật, đã từ bỏ sở thích chơi game suốt ba năm qua để hoàn toàn chuyên tâm cho việc học. Diệp Thiên cho biết em quyết tâm chịu đựng gian khổ khi tham gia kỳ thi cao khảo đầy thử thách vì ước mơ là vào Đại học Bắc Kinh và đỗ đại học là con đường duy nhất.

Chàng trai học xuất sắc ở một số môn và giành chức vô địch tại Olympic Hóa học Quốc gia năm 2023. "Khi bắt đầu học hóa học, em phải đọc thuộc lòng rất nhiều thứ. Nhưng sau này, em nhận ra môn học này đòi hỏi sự logic, lý luận và trí tưởng tượng, nên càng thấy thú vị hơn", Chu nói. Ước mơ của Chu sau này là nghiên cứu khoa học về vật liệu mới.

Cha cậu bé, ông Chu Tuấn Dân viết trên mạng xã hội lúc 8h sáng ngày 11/6 rằng con đang đọc giáo trình của chương trình đại học. "Họ chỉ nhìn thấy một 'Thiếu gia Maybach', nhưng tôi biết con đã học tập chăm chỉ như thế nào", người cha nói.

Theo người cha con trai chỉ quyết định theo con đường cao khảo từ năm thứ hai trung học, muộn hơn nhiều so với bạn bè. Để chuẩn bị cho cuộc thi, con đã phải từ bỏ sở thích và thời gian nghỉ ngơi. Gia đình giao hoàn toàn việc học tập của con cho nhà trường và giáo viên, họ chỉ quan tâm cảm xúc và cuộc sống của con.

"Hơn 10 năm nay gia đình tôi không xem TV, bố mẹ cũng không sử dụng điện thoại khi có con bên cạnh", người cha cho biết.

Nếp sống này của gia đình và quyết tâm theo đuổi mong ước đến cùng từ cha đã ảnh hưởng đến Chu Diệp Thiên. Cậu cũng cho biết không thích bị gọi "thiếu gia Maybach" vì từ này có ý tiêu cực, thể hiện sự phô trương giàu có.

"Định kiến về con nhà giàu là họ ngu dốt, bất tài, khoa trương và tiêu xài hoang phí", Chu nói. Tuy nhiên nhiều bạn cùng lớp với cậu cũng xuất thân giàu có và rất khiêm tốn, lịch sự, chăm chỉ. Cậu luôn tự nhắc mình phải học hỏi từ các bạn.

"Em hy vọng có thể thoát khỏi cái mác con trai của một nhà giàu bằng sự chăm chỉ nỗ lực của mình", chàng trai nói.

(Theo Paper)

Cùng chuyên mục

Đọc thêm