Tài chính

Thảm kịch Itaewon: Thương vong vẫn tăng, Hàn Quốc tuyên bố Quốc tang 1 tuần

Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 30-10 đã tuyên bố: "Chính phủ sẽ chỉ định khoảng thời gian kể từ hôm nay cho đến khi vụ tai nạn được kiểm soát là thời kỳ quốc tang"; trong khi Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết cụ thể Quốc tang sẽ diễn ra từ ngày 30-10 đến 5-11 (tức từ Chủ nhật đến hết thứ Bảy tuần sau).

Thảm kịch Itaewon: Thương vong vẫn tăng, Hàn Quốc tuyên bố Quốc tang 1 tuần - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đến hiện trường vụ tai nạn vào sáng 30-10 - Ảnh: AP

Cập nhật mới nhất từ sở cứu hỏa ở Yongsan, khu vực bao gồm Itaewon cho biết đã có ít nhất 151 người thiệt mạng (bao gồm 19 người nước ngoài) và 82 người khác bị thương từ thảm kịch giẫm đạp đêm 29-10 ở Itaewon. Trong số những người đã mất có 97 nữ giới và 54 nam giới, hầu hết các nạn nhân trong độ tuổi thanh thiếu niên, với nhóm tuổi 20 bị ảnh hưởng nhiều nhất trong thảm kịch.

"Điều đó thực sự kinh khủng. Thảm kịch và thảm họa hôm 29-10 lẽ ra không bao giờ xảy ra. Là Tổng thống, người chịu trách nhiệm về cuộc sống và sự an toàn của người dân, trái tim tôi rất nặng nề và tôi phải vật lộn để đối phó với nỗi đau của mình" - Tổng thống Yoon Suk-yeol xúc động trong bài phát biểu.

Thảm kịch Itaewon: Thương vong vẫn tăng, Hàn Quốc tuyên bố Quốc tang 1 tuần - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ, cấp cứu làm việc xuyên đêm - Ảnh: AP

Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ lời chia buồn đến gia đình những người tử nạn, mong những người bị thương phục hồi nhanh chóng.

Chính phủ sẽ hỗ trợ chuẩn bị tang lễ và huy động đầy đủ các dịch vụ khẩn cấp để điều trị cho người bị thương.

Ông Yoon Suk-yeol cũng nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất là xác định được nguyên nhân vụ tai nạn và ngăn chặn những vụ việc tương tự. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng và có những cải tiến cơ bản để những vụ tai nạn tương tự không tái diễn".

Thủ tướng Han Duck-soo cho biết trong thời kỳ quốc tang này, tất cả công chức sẽ được yêu cầu đeo băng tang cũng như tất cả văn phòng chính phủ sẽ treo cờ rủ.

Thảm kịch Itaewon: Thương vong vẫn tăng, Hàn Quốc tuyên bố Quốc tang 1 tuần - Ảnh 3.

Những lá cờ rủ tại khu phức hợp các cơ quan chính phủ của Hàn Quốc ở Seoul - Ảnh: AP

Những người bị thương và gia đình các nạn nhân thiệt mạng sẽ nhận được hỗ trợ tài chính theo quy định của Yongsan - được coi như vùng thảm họa đặc biệt

Trong thời gian Quốc tang, một địa điểm tưởng niệm sẽ được thiết lập ở trung tâm Thành phố Seoul để người dân bày tỏ niềm thương tiếc đối với các nạn nhân.

Các tin khác

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Hôm nay (6/4), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa đến mưa to. Dự báo hình thái này duy trì đến hết ngày 7/4. Khu vực Bắc Trung Bộ hôm nay cũng có mưa rải rác. Các khu vực khác ít mưa, hửng nắng, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Chứng khoán lao dốc

Áp lực bán ngày càng mạnh khiến VN-Index mất hơn 10 điểm, nối dài mạch giảm phiên thứ tư liên tiếp và tiệm cận vùng tâm lý 1.300 điểm.

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (26/3), giá vàng trong nước tiếp tục duy trì đà tăng ngày thứ 2 liên tiếp. Theo đó, giá vàng SJC tiến sát mốc 98 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn gần 99 triệu đồng/lượng.

Tiền vào chứng khoán giảm mạnh

Nhà đầu tư thận trọng trước áp lực chốt lời ở nhóm ngân hàng và bất động sản khiến thanh khoản sàn TP HCM giảm mạnh, đứt mạch hơn 20.000 tỷ đồng mỗi phiên.

Itaewon: Ngàn năm phồn thịnh, một đêm thành tang tóc sau vụ giẫm đạp kinh hoàng

Itaewon là khu du lịch đặc biệt đầu tiên ở Seoul, được chính phủ chỉ định từ năm 1997. Nơi đây được mệnh danh là "thị trấn phương Tây" của Seoul với 20.000 người nước ngoài sinh sống, với sự đa dạng về văn hóa, ẩm thực cùng nhiều dịch vụ giải trí phong phú thu hút du khách quốc tế. Vào thời cổ đại, Itaewon cũng từng là một trung tâm giao thông - quân sự - hành chính - nghỉ dưỡng nổi tiếng.

Chuyện những người “cứu lụt” Thủ đô

Bất kể trời nắng như đổ lửa hay trời lạnh thấu xương, những công nhân “dọn rác dưới lòng đất” của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội vẫn phải làm công việc thường nhật của mình. Ở môi trường ấy, mùi xú uế bốc lên, tứ phía rong rêu ẩm ướt, từng đàn gián, côn trùng bay che cả mặt người, tiếng chuột cắn đuổi nhau chút chít, dòng nước thải rả rích nhỏ giọt xuống đầu…