Bất ngờ tấm bia mộ tại ruộng ngô
Trong câu chuyện với Thanh Niên, ông Mai Sỹ Nguyện (73 tuổi, trú xóm Hải Nam, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa; cháu ruột liệt sĩ Mai Sỹ Yên) cho biết, đó là một sự trùng hợp kỳ lạ đến mức linh thiêng, bởi chính ngày gia đình nhận được tin tức về phần mộ của chú mình tại xã Pa Tần (tỉnh Lai Châu) cũng chính là ngày liệt sĩ Yên lên đường tham gia cách mạng cách đây 72 năm.

Tấm bia mộ khắc tên liệt sĩ Mai Sỹ Yên
ẢNH: UBND XÃ PA TẦN
Ông Nguyện kể, sáng 24.7, khi đang ở nhà, ông bất ngờ nhận được điện thoại từ các cháu trong gia đình nói trên mạng có đăng tải thông tin về tấm bia mộ có ghi thông tin của liệt sĩ Mai Sỹ Yên.
Lúc đó, trong lòng ông rất bất ngờ và còn nghi hoặc nhưng khi so sánh với thông tin của chú mình ghi trên bằng Tổ quốc ghi công và giấy báo tử thì ông Nguyện mới tin đó là sự thật.
Theo ông Nguyện, câu chuyện bắt nguồn từ việc bà Trần Thị Thắm (44 tuổi, trú xã Pa Tần) ra ruộng ngô thì phát hiện tấm bia mộ ghi tên và địa chỉ của liệt sĩ Mai Sỹ Yên nên nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương. Sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo địa phương đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu xác minh làm rõ.
"Chính quyền xã có quen một cán bộ cùng quê tôi đang làm việc tại Lai Châu nên đã gửi ảnh tấm bia mộ cho anh ấy. Do không nhớ cụ thể từng gia đình liệt sĩ tại Nga Sơn nên anh ấy đã đăng ảnh vào nhóm của huyện Nga Sơn cũ. Sau đó chỉ khoảng vài chục phút, người thân trong gia đình tôi liên tục gọi thông báo", ông Nguyện nói và cho biết, khi xác minh khớp thông tin, cả gia đình vỡ òa và xúc động nghẹn ngào.
Khoảnh khắc này càng trở nên ý nghĩa khi ông Nguyện nhớ lại hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Mai Sỹ Yên 13 năm trước tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ ở Lai Châu nhưng đều ra về tay trắng.
"Khi không tìm thấy chú, tôi chỉ biết khóc và lủi thủi đi về. Hơn 10 năm qua, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng về điều này nhưng nay sự may mắn đó đã đến, không có một cảm xúc nào có thể diễn tả được hết. Khi biết tin, nhiều bạn bè, hàng xóm, thậm chí cả những người lạ cũng đến hỏi thăm gia đình", ông Nguyện xúc động nói.
Chờ ngày đưa liệt sĩ về quê hương
Ông Nguyện cho hay, lúc liệt sĩ Mai Sĩ Yên tham gia cách mạng ông mới gần 2 tuổi nên không có ký ức về người chú. Ông Nguyện chỉ biết được qua lời kể của cha mẹ, những người đồng đội của chú, rằng năm 20 tuổi, liệt sĩ Yên tham gia thanh niên xung phong thuộc Đội 34 (Đội công nhân cầu đường).

Ông Mai Sỹ Nguyện trực tiếp đến phần mộ liệt sĩ Mai Sỹ Yên
ẢNH: THU TRANG
"Những thanh niên xung phong vào rừng chặt luồng, chặt nứa để dựng doanh trại. Cuộc sống trong rừng vất vả, nhiều người mắc sốt rét, hy sinh, trong đó có chú tôi", ông Nguyện nhớ lại và cho hay, 1 tháng sau ngày liệt sĩ Yên hy sinh, gia đình mới nhận được tin dữ.
Ông Nguyện tiết lộ, 2 tuần sau khi nhận được thông tin phần mộ của chú, ông một mình trở lại Lai Châu, trực tiếp thắp nén hương trên mộ chú. Nhìn thấy bia mộ còn nguyên vẹn, chính quyền địa phương và Ban chỉ huy quân sự xã, tỉnh hỗ trợ nhiệt tình, ông Nguyện bày tỏ sự biết ơn.
"Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục trở lại Lai Châu để cùng lực lượng chức năng khai quật phần mộ của liệt sĩ. Dù đây gần như chắc chắn là mộ của chú tôi nhưng vẫn phải đợi kết quả xét nghiệm ADN thì mới đủ điều kiện đưa chú về nghĩa trang liệt sĩ tại quê hương", ông Nguyện nhấn mạnh.
Trước đó, sáng 24.7, Ban Chỉ huy quân sự xã Pa Tần (tỉnh Lai Châu) nhận được thông tin về 6 ngôi mộ, nghi là mộ phần của các liệt sĩ hy sinh từ thời kháng chiến chống Pháp, trong nương ngô của bà Trần Thị Thắm (44 tuổi, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu).
Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện trong 6 ngôi mộ có 1 mộ có bia khắc tên liệt sĩ Mai Sỹ Yên (tuổi 20, xã Cầu Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Liên khu 4; nhập ngũ 24.7.1954, hy sinh 21.8.1955, đơn vị C297, Đội 34, ĐCNCĐ); 2 ngôi mộ có bia nhưng đã vỡ, không còn nguyên vẹn; 3 ngôi mộ xếp đá.
UBND xã Pa Tần nhận định, nhiều khả năng, tất cả các ngôi mộ đều là mộ phần của các liệt sĩ cùng đơn vị, hy sinh thời kháng chiến chống Pháp.x
//Chèn ads giữa bài (runinit = window.runinit || []).push(function () { //Nếu k chạy ads thì return if (typeof _chkPrLink != 'undefined' && _chkPrLink) return; var mutexAds = '<zone id="l2srqb41"></zone>'; var content = $('[data-role="content"]'); if (content.length > 0) { var childNodes = content[0].childNodes; for (i = 0; i < childNodes.length; i++) { var childNode = childNodes[i]; var isPhotoOrVideo = false; if (childNode.nodeName.toLowerCase() == 'div') { // kiem tra xem co la anh khong? var type = $(childNode).attr('class') + ''; if (type.indexOf('VCSortableInPreviewMode') >= 0) { isPhotoOrVideo = true; } } try { if ((i >= childNodes.length / 2 - 1) && (i < childNodes.length / 2) && !isPhotoOrVideo) { if (i <= childNodes.length - 3) { childNode.after(htmlToElement(mutexAds)); arfAsync.push("l2srqb41"); } break; } } catch (e) { } } } }); function htmlToElement(html) { var template = document.createElement('template'); template.innerHTML = html; return template.content.firstChild; }




