Tài chính

Quan tham Trung Quốc "nho nhã nhất” đạp xe đào tẩu 1.800 km, thốt lên 1 câu khi hết tiền

Tóm tắt:

  • Quách Hải Văn, cựu quan chức tham nhũng, trốn chạy khỏi Trung Quốc vào năm 2015 khi bị điều tra.

  • Ông ta sử dụng xe đạp để chạy trốn, đạp 1.800 km qua 4 tỉnh và 13 huyện.

  • Trong hành trình, ông ta phải ngủ ngoài trời và ở những nơi kín đáo để tránh bị phát hiện.

  • Khi hết tiền, Quách làm việc lặt vặt ở Đại Lý để sinh sống, nhưng cuộc sống ngày càng khó khăn.

  • Cuối cùng, ông quyết định quay về tự thú khi cảm thấy không còn nơi nào để trốn.

Trang Baidu (Trung Quốc) hôm 25/3 đã đăng bài viết miêu tả chi tiết hành trình trốn chạy của Quách Hải Văn, sinh năm 1972, cựu Phó bí thư thị trấn Nguyên Đàm, khu Thanh Thành, thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Năm 2015, khi biết mình bị điều tra vì nghi ngờ tham nhũng, ông ta không tự nguyện đầu thú để được khoan hồng mà quyết định trốn ra nước ngoài.

Theo Baidu, Quách Hải Văn được gọi là quan chức tham nhũng "nho nhã nhất", chủ yếu vì kế hoạch bỏ trốn không giống ai của ông ta.

Khác với hầu hết các quan chức tham nhũng thường bỏ trốn bằng máy bay hoặc ô tô, Quách đã chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển khi trốn chạy. Ông ta không chỉ chuẩn bị đồ dùng đạp xe chuyên nghiệp mà còn mang theo lều cắm trại.

Quan tham Trung Quốc "nho nhã nhất” đạp xe đào tẩu 1.800 km, thốt lên 1 câu khi hết tiền- Ảnh 1.

Khác với hầu hết các quan chức tham nhũng thường bỏ trốn bằng máy bay hoặc ô tô, Quách Hải Văn đã chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển khi trốn chạy. Ảnh minh họa AI

Đạp xe 1.800 km qua 4 tỉnh, 13 huyện thị

"Báo cáo quốc tế về chống tham nhũng và thu hồi tài sản bị đánh cắp của tỉnh Quảng Đông" năm 2020 chỉ ra rằng Quách Hải Văn đã bỏ trốn bằng xe đạp, đi về phía tây, xuất phát từ Thanh Thành, qua thành phố Triệu Khánh (tỉnh Quảng Đông), vào thành phố Ngô Châu (tỉnh Quảng Tây), đi qua 4 tỉnh, bao gồm 13 huyện thị, cuối cùng tới thành phố Đại Lý (tỉnh Vân Nam). Quãng đường mà ông ta đạp xe lên tới 1.800 km.

Hành trình này của Quách Hải Văn phải đi qua một số khu vực có độ cao lớn so với mực nước biển.

Sau khi bị bắt, ông ta có kể rằng khi đạp xe đến tỉnh Quý Châu, bản thân bị say độ cao nghiêm trọng. Quách thừa nhận rằng ông ta đã cân nhắc đến việc quay trở lại Thanh Viễn để tự thú, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì đạp xe tới Đại Lý.

“Lúc đó tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa! Tôi đạp xe đến Cao nguyên Vân Nam - Quý Châu. Càng lên cao, tôi càng cảm thấy khó chịu và chứng say độ cao trở nên rõ ràng hơn. Thời tiết bắt đầu trở lạnh khiến việc đạp xe trở nên rất khó khăn và tốc độ cũng cực kỳ chậm. Lúc đó, tôi thực sự muốn bỏ cuộc”, Quách nhớ lại.

Khi hồi tưởng về hành trình đạp xe 1.800 km của mình, Quách Hải Văn thừa nhận rằng trạng thái tinh thần của kẻ trốn chạy và người đạp xe hoàn toàn khác nhau. Quách mong muốn được nghỉ trong nhà trọ hoặc khách sạn, nhưng nghĩ tới thân phận đặc biệt của mình, ông ta không dám hành động hấp tấp.

“Trong suốt cuộc trốn chạy, tôi không dám ở trong khách sạn hay nhà trọ. Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều ngủ qua đêm ở sảnh bệnh viện hoặc chỉ dựng lều giữa nơi hoang vắng để ngủ. Cuộc sống ẩn dật này khiến tôi lúc nào cũng lo lắng, sợ bị phát hiện”, Quách kể lại.

“Ban ngày tôi cố gắng hòa nhập với đám đông, đến đêm tôi tìm một nơi kín đáo để nghỉ qua đêm. Sảnh bệnh viện trở thành nơi trú ẩn tạm thời của tôi. Rất dễ ẩn náu ở đó vì có rất nhiều người ra vào. Nếu thực sự không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngủ ngoài trời; mặc dù điều kiện khắc nghiệt nhưng ít nhất vẫn an toàn hơn”, ông ta nói.

“Cuộc sống lang bạt khắp nơi như thế này khiến tôi hiểu sâu sắc nỗi gian khổ của những người trốn chạy”, Quách thốt lên.

Quan tham Trung Quốc "nho nhã nhất” đạp xe đào tẩu 1.800 km, thốt lên 1 câu khi hết tiền- Ảnh 2.

Lệnh truy nã Quách Hải Văn. Nguồn: Baidu

Làm công việc chân tay để sống qua ngày

Theo tờ Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc), Quách Hải Văn vốn định đi tới Đại Lý, rồi di chuyển đến thành phố biên giới Thụy Lệ, tìm cơ hội trốn sang Myanmar.

Nhưng do vội vã bỏ trốn, Quách Hải Văn không mang theo nhiều tiền bạc. Sau khi đến Đại Lý, tài chính của ông ta gần như cạn kiệt. Quách không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lưu lại đó và kiếm sống bằng cách làm những công việc lặt vặt.

“Tôi kiếm sống bằng cách làm những công việc lặt vặt ở chợ lao động gần chợ rau. Dù là công việc chân tay, khuân vác hay dọn dẹp, tôi đều nhận, miễn là có tiền. Có rất nhiều người lao động nhập cư như tôi đang tìm việc, nên cả ngày tôi không kiếm được việc nào cũng là chuyện bình thường”, Quách nhớ lại.

Ở Đại Lý, số tiền kiếm được từ những công việc lặt vặt không đủ giúp Quách Hải Văn trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Để kiếm sống, ngoài việc làm lao động thời vụ, ông ta còn mở một sạp hàng ven đường để bán một số đồ thủ công mỹ nghệ.

Trong khi Quách Hải Văn đang bỏ trốn, một tổ điều tra đặc biệt đã được thành lập để truy lùng ông ta. Sau khi phân tích, tổ điều tra loại trừ giả thuyết rằng Quách đã trốn ra nước ngoài, nên phối hợp với cảnh sát để phát lệnh truy nã toàn Trung Quốc.

Cuộc sống của Quách Hải Văn ở Đại Lý ngày càng khó khăn và ông ta cảm thấy mình không còn nơi nào để trốn nên cuối cùng đã quyết định trở về Thanh Viễn tự thú.

Các tin khác

ĐHCĐ VIB 2025: Kế hoạch lợi nhuận trên 11 ngàn tỷ đồng, trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, tìm kiếm đối tác chiến lược mới

ĐHCĐ VIB 2025: Kế hoạch lợi nhuận trên 11 ngàn tỷ đồng, trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, tìm kiếm đối tác chiến lược mới

Tại phần thảo luận, cổ đông đặt câu hỏi liệu 5 năm tới VIB có khả năng tăng trưởng như 8 năm vừa qua? Ông Đặng Khắc Vỹ, chủ tịch VIB cho biết, không phải chỉ 5 năm mà trong vòng 10 năm tới ngân hàng này vẫn có đủ khả năng tăng trưởng tín dụng trên dưới 20% mỗi năm.
CUB nhận giải thưởng The Asset nhờ số hóa quy trình cho vay

CUB nhận giải thưởng The Asset nhờ số hóa quy trình cho vay

Ngân hàng Cathay United Bank (“CUB”) tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu với ứng dụng CUB Vietnam, xuất sắc giành giải thưởng "Ứng Dụng Ngân Hàng Bán Lẻ Có Trải Nghiệm Khách Hàng Tốt Nhất" (Best Retail Mobile Banking Experience) tại sự kiện The Asset Triple A Digital Awards 2025.
Chiến lược đàm phán của ông Trump đẩy Ukraine vào thế bí, tạo cơ hội vàng cho Nga?

Chiến lược đàm phán của ông Trump đẩy Ukraine vào thế bí, tạo cơ hội vàng cho Nga?

Việc tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine được coi là một thách thức lớn đối với Tổng thống Donald Trump. Giải pháp không đơn giản và sự phức tạp của các cuộc đối thoại giữa các nước liên quan ngày càng thể hiện rõ hơn khi Washington cố gắng đưa Kiev và Moscow vào bàn đàm phán.
Pháp hỗ trợ thêm 2 tỷ euro cho Ukraine

Pháp hỗ trợ thêm 2 tỷ euro cho Ukraine

Trước thềm hội nghị hòa bình và an ninh Ukraine diễn ra hôm 27/3 tại thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, với cam kết sẽ cung cấp thêm khoảng 2 tỷ euro, tương đương 2,15 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine.