Xã hội

Phục dựng ảnh liệt sĩ và bữa cơm đoàn viên với Mẹ

Mẹ Mót có chồng và 1 người con trai hy sinh vì nền độc lập của dân tộc. Mấy chục năm nay, mẹ thờ tự mẹ chồng, cụ Bùi Thị Bài (cũng là Mẹ VN anh hùng, có 2 người con trai hy sinh trong chiến tranh).

 - Ảnh 1.

Các bạn trẻ tặng bức ảnh được phục dựng có hình ảnh con trai của mẹ Mót

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Dịp này, món quà tinh thần đặc biệt mà tuổi trẻ cả nước dành tặng mẹ Mót khiến cả không gian lặng đi vì xúc động: một bức ảnh khổ lớn được phục dựng bằng AI, trong đó mẹ Mót ngồi cạnh người con trai liệt sĩ Bùi Văn Thú (sinh năm 1962, hy sinh tại chiến trường Campuchia). Không chỉ ảnh, mẹ còn được xem đoạn video ngắn tái hiện "ngày đoàn viên" giữa hai mẹ con, một cuộc hội ngộ mang hơi thở công nghệ nhưng chan chứa nghĩa tình.

"Nhìn thấy con mình có thể ngồi bên, mỉm cười nói chuyện dù chỉ là trên màn hình, tôi thấy như được sống lại một khoảnh khắc trong quá khứ. Món quà này rất ý nghĩa. Cảm ơn các cháu thanh niên rất nhiều!", mẹ Mót nói trong nước mắt.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn cũng đã trao tặng món quà tương tự cho Mẹ VN anh hùng Đào Thị Vui (102 tuổi, trú thôn Đại An Khê, xã Hải Lăng, Quảng Trị). Khi bức ảnh có liệt sĩ Lê Thịnh (con trai của mẹ Vui, hy sinh năm 1969 khi mới 22 tuổi) được trao tặng, mẹ xúc động rơi nước mắt. "Ngày xưa việc lưu giữ ảnh không được như bây giờ, con tôi lại hy sinh khi còn quá trẻ nên bức ảnh này thật sự làm gia đình biết ơn", mẹ Vui gạt nước mắt nói.

Đứng phía sau những món quà đặc biệt này là các bạn trẻ thuộc nhóm Skyline. Phùng Quang Trung, Trưởng nhóm Skyline, chia sẻ: "Nhân dịp 27.7, chúng em đã phục dựng và trao tặng các di ảnh liệt sĩ bằng công nghệ AI cho các gia đình".

Không chỉ dừng lại ở việc trao ảnh, hôm qua 26.7, các bạn đoàn viên, thanh niên còn cùng Mẹ VN anh hùng Lê Thị Mót dùng bữa cơm thân mật, bữa "cơm đoàn viên" ấm áp trong tình mẹ, nghĩa con.

Các tin khác

Giá vàng tiếp tục giảm

Sáng nay (27/7), giá vàng SJC “neo” ở mốc 121,1 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng từ đầu tuần đến nay.

Tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ

'Mỗi ngọn nến thắp lên không chỉ để tri ân quá khứ mà là ánh sáng soi đường!'. Đó là lời nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia tổ chức vào tối qua (26.7) ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị).

3 không khi ăn ngô luộc

Ngô luộc không chỉ ngon miệng mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể. Dù vậy, bạn cũng nên lưu ý 3 điều khi thưởng thức loại thực phẩm này.

Trên chuyến xe thiêng đưa 5 liệt sĩ về quê mẹ

Tháng 7 thiêng liêng này, có một chuyến xe của nhóm tình nguyện đã xuyên đêm, vượt mưa nắng hàng ngàn cây số, để đưa hài cốt liệt sĩ về nơi chôn nhau cắt rốn. Phóng viên Thanh Niên đã đồng hành trên chuyến xe đặc biệt đó.