Nếu như người lớn phải đau đầu vì hàng trăm khoản tiền phải lo trong ngày Tết thì trẻ em lại mong chờ từng ngày để được ăn ngon, mặc đẹp, nhận tiền lì xì. Nhiều bố mẹ cũng hài hước cho rằng, số tiền mà các con nhận được chính là... khoản thu nhập duy nhất của gia đình trong những ngày lễ Tết. Một số phụ huynh vì thế còn trêu đùa, đăng tải hình ảnh con cái kèm dòng trạng thái: "Lao động chính những ngày Tết" hay “nguồn thu nhập Tết của cả nhà” và nhận về nhiều sự hưởng ứng.
Hành động này thoạt nhìn thì khá vui vẻ, nhưng theo chị Ngô Hồng Giang, một kỹ sư phần mềm hiện đang sinh sống và làm việc ở Thụy Điển, đồng thời là hot mom trên mạng xã hội vì có nhiều chia sẻ hay về nuôi dạy con ở Bắc Âu thì: "Vật chất hóa" chuyện lì xì là một xu hướng và lối suy nghĩ độc hại.




















