Phong cách sống

Nườm nượp check-in hoàng hôn "tuyệt đối điện ảnh" ở Hồ Tây

Những ngày gần đây, đường Thanh Niên trở thành điểm hẹn ngắm hoàng hôn thu hút đông đảo người dân và du khách đổ về check-in “giờ vàng” bên Hồ Tây.

Mặt trời dần hạ thấp phía cuối hồ, ánh nắng phủ sắc cam đỏ lên mặt nước, phản chiếu theo từng gợn sóng. Từ đường Thanh Niên, khung cảnh hồ nước, hàng cây và nền trời chuyển màu tạo nên vẻ đẹp lãng mạn đặc trưng của Hà Nội những ngày đầu Hè.

Mọi người tập trung đông tại khu vực ven Hồ Tây trên đường Thanh Niên để ngắm trọn khoảnh khắc mặt trời dần lặn xuống mặt hồ mà không bị che khuất bởi các tòa nhà cao tầng.

Khoảng 10 phút trước khi mặt trời khuất hẳn là lúc đẹp nhất. Ánh sáng rất mềm, chụp ảnh gần như không cần chỉnh màu”, Minh Trang, 23 tuổi, chia sẻ sau buổi chụp hình cùng bạn bè buổi chiều.

Không gian ven Hồ Tây nhộn nhịp người check-in, chụp ảnh khi Hà Nội bước vào thời điểm hoàng hôn đẹp nhất trong ngày.

Anh Quang Minh, nhiếp ảnh gia tự do có nhiều năm ghi lại cảnh hoàng hôn ở Hồ Tây cho biết, thời điểm lý tưởng để ghi lại cảnh hoàng hôn trên đường Thanh Niên kéo dài từ khoảng 17h40 đến gần 18h. Những hôm trời quang, toàn bộ mặt hồ chuyển sang gam màu cam đỏ trước khi bầu trời dần ngả tím lúc chập tối.

Anh Quang Minh - nhiếp ảnh gia tự do - có nhiều năm ghi lại cảnh hoàng hôn ở Hồ Tây cho biết, thời điểm lý tưởng để ghi lại cảnh hoàng hôn trên đường Thanh Niên kéo dài từ khoảng 17h40 đến gần 18h. Những hôm trời quang, toàn bộ mặt hồ chuyển sang gam màu cam đỏ trước khi bầu trời dần ngả tím lúc chập tối.

Không chỉ giới trẻ, nhiều gia đình và du khách nước ngoài cũng dừng chân ven hồ để hóng gió, ngắm cảnh sau một ngày nắng nóng.

Khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời, toàn bộ Hồ Tây chìm trong gam màu cam đỏ rực rỡ, tạo nên khoảnh khắc hoàng hôn được nhiều người chờ đợi mỗi chiều.

Các tin khác

Đừng biến căn nhà ở quê thành “cuộc đua sĩ diện”: Có người bỏ cả tỷ đồng xây biệt thự rồi sống cô quạnh trong chính ngôi nhà của mình

Đừng biến căn nhà ở quê thành “cuộc đua sĩ diện”: Có người bỏ cả tỷ đồng xây biệt thự rồi sống cô quạnh trong chính ngôi nhà của mình

Những năm gần đây, chỉ cần về quê một vòng là dễ dàng nhận ra một điều: nhà ở nông thôn đang ngày càng “thành phố hóa”. Nhà 3 tầng, 4 tầng mọc lên san sát, cổng cao tường lớn, đá ốp nhập khẩu, cột La Mã, ban công kính, đèn chùm… Có những căn nhà nhìn từ ngoài vào chẳng khác gì biệt thự nghỉ dưỡng.
Sau tuổi 40, tôi dừng mua những món đồ “nhà nào cũng có”: Không ngờ tiền điện, tiền dọn dẹp và đủ khoản lặt vặt đều giảm rõ rệt

Sau tuổi 40, tôi dừng mua những món đồ “nhà nào cũng có”: Không ngờ tiền điện, tiền dọn dẹp và đủ khoản lặt vặt đều giảm rõ rệt

Nhiều người nghĩ chi tiêu tối giản là sống kham khổ, cắt bỏ mọi thú vui hoặc cố ép mình “không được mua gì”. Nhưng thực tế, sau tuổi 40, ngày càng nhiều phụ nữ nhận ra: vấn đề không nằm ở chuyện kiếm được bao nhiêu tiền, mà là có quá nhiều khoản chi “tưởng nhỏ nhưng ngốn sức và ngốn tiền” mỗi ngày.
Beckham trở thành tỷ phú

Beckham trở thành tỷ phú

Theo danh sách người giàu thường niên của Sunday Times, David Beckham và vợ là Victoria Beckham sở hữu khối tài sản ước tính 1,185 tỷ bảng Anh, đưa Beckham trở thành tỷ phú thể thao đầu tiên của Anh.