Tối 9.10, nước lũ sông Cầu vẫn chảy xối xả qua những con đường liên thôn đã bị ngắt điện ở xã Trung Giã (Hà Nội), khiến QL3 ngập sâu, kéo dài hàng trăm mét.

Nước lũ chảy cuồn cuộn qua nhà anh Nguyễn Văn Thắng
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Sau khi ăn vội bữa cơm tối, gia đình anh Nguyễn Văn Thắng (40 tuổi, người địa phương) lại hò nhau kê tủ lạnh, máy giặt, ti vi lên cao hơn để phòng trường hợp đến đêm nước lũ dâng cao khiến anh trở tay không kịp.
Theo anh Thắng, nước lũ sông Cầu ùa về khu vực nơi anh sống từ 18 giờ ngày 8.10. Thấy vậy, vợ chồng anh Thắng lập tức "chạy thóc" vừa thu hoạch lên vị trí cao hơn. Sau đó, dòng nước dâng lên cao, chạy thẳng qua lòng nhà và sườn lối đi bên cạnh.
Để ngăn dòng nước lũ chảy tràn vào nhà từ phía sau, gia đình anh Thắng đã căng tấm ni lông ngoài cửa rồi chặn thêm nhiều bao tải cát bên trên.
"Tôi thức trắng không ngủ từ chiều tối qua đến tối nay. Cửa trước nhà thì không dám đóng xuống, sợ đóng xuống khiến nước lũ dâng cao chảy tràn vào trong nhà hoặc cửa bị cuốn trôi. Mà mở cửa thì phải thức, không yên tâm ngủ. Đêm nay cũng xác định phải thức trắng để trông tài sản, xe máy, canh lũ", anh Thắng nói.

Anh Thắng cùng người thân vội vàng kê đồ đạc ở tầng 1 lên cao vì lo sợ đêm nay nước lũ sẽ dâng ngập vào trong nhà
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Gia đình anh Thắng có 6 thành viên, trong đó mẹ anh do tuổi cao sức yếu nên đã được đưa sang nhà người em trai ở tạm để tránh nguy hiểm. "Mẹ tôi già yếu, đi lại khó khăn. Chúng tôi phải đưa bà đi sớm, đề phòng nước lũ dâng cao thì sẽ khó xử lý kịp" anh Thắng nói thêm.
Ông Nguyễn Tiến Bộ (73 tuổi; bố anh Thắng), chia sẻ với giọng sửng sốt: "Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế này. Trước kia cũng có lúc tràn đê, nhưng mức độ nhỏ thôi. Còn lần này thì nước lũ chảy cuồn cuộn, như thác".
Không riêng gì gia đình anh Thắng, nhiều hộ dân khác trong vùng cũng đang phải căng mình chống chọi với nước lũ. Anh Nguyễn Văn Hiệp (39 tuổi) cho biết nhà anh bị ngập hơn 1 m.
"Đêm qua, cả nhà cũng kịp chạy đồ lên cao. Đồ ăn thì nhà tôi vẫn còn nhiều, tích trữ trong tủ lạnh từ trước. Nhưng cái lo nhất bây giờ là nước sạch. Tôi nghe các bác lớn tuổi trong làng nói cũng chưa bao giờ thấy cảnh lũ lụt thế này", anh Hiệp chia sẻ thêm.

Tính đến 14 giờ 50 ngày 9.10, nước lũ khiến hơn 14.000 người dân ở xã Trung Giã bị cô lập
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Theo UBND xã Trung Giã, lúc 14 giờ 50 ngày 9.10, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc ở mức 9,99 m, trên báo động 3 là 1,99 m.
Nước lũ bủa vây đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn ngập cục bộ, giao thông bị chia cắt. Đặc biệt, tại QL3, đoạn từ Công ty Yamaha ngập khoảng 200 m với độ sâu 1,5 m, đoạn nhà văn hóa Xuân Sơn ngập khoảng 500 m, sâu 1,2 m; đường Minh Trí - Bắc Sơn đi Đô Tân, đoạn Cầu Triền ngập khoảng 500 m, sâu 1,5 m.
Nước lũ đã khiến 3.799 hộ dân với hơn 14.000 người bị cô lập tại 15 thôn trên địa bàn.
Ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch UBND xã Trung Giã, cho biết Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Giã đã thành lập các tổ công tác để chuyển dân khỏi nơi bị ngập. Đồng thời, tổ chức phương án cứu trợ, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con.