Sống

Nữ sinh có giấy báo trúng tuyển, vừa đóng 82 triệu đồng học phí nhà trường lại thông báo: "Em đỗ nhưng chúng tôi không thể nhận em"

Tóm tắt:

  • Bà Vân nộp học phí cho con gái vào trường Cao đẳng Giang Nam nhưng nhà trường không nhận tiền.

  • Cán bộ tuyển sinh tự xưng tên Trịnh giới thiệu trường và yêu cầu gia đình đóng 23.000 NDT.

  • Giấy báo trúng tuyển của con gái bà Vân là thật, nhưng cán bộ Trịnh không phải nhân viên thực sự.

  • Sau khi nhận học phí, ông Trịnh mất liên lạc và không nộp lại tiền cho nhà trường.

  • Cuối cùng, trường quyết định nhận con gái bà Vân và sẽ bồi thường tổn thất cho gia đình.

Năm 2020, con gái bà Vân (Chiết Giang, Trung Quốc) tham gia kỳ thi đại học nhưng điểm số không cao. Trong lúc cả gia đình đang buồn bã, băn khoăn không biết nên nộp hồ sơ vào trường đại học nào thì có một người tự xưng là cán bộ tuyển sinh tìm đến nhà họ. Người này giới thiệu bản thân họ Trịnh đến từ trường Cao đẳng Giang Nam ở Hàng Châu. Cán bộ tuyển sinh Trịnh khẳng định họ có thể nhận con gái bà Vân vào học một ngôi trường tư thục có chất lượng đào tạo tốt, học phí không quá đắt đỏ.

Người này giới thiệu về việc trường có thể đảm bảo việc làm cho sinh viên, tỷ lệ sinh viên mới tốt nghiệp đã có việc làm tại các doanh nghiệp lớn tại địa phương rất cao. Cán bộ này còn nhiệt tình dẫn cả gia đình bà Vân đến tham quan cơ sở vật chất của nhà trường. Thấy người phụ nữ này có vẻ ưng ý, ông Trịnh nói sẽ sớm gửi giấy báo nhập học, yêu cầu gia đình phải đóng học phí 23.000 NDT (82 triệu đồng) cho cả năm đầu tiên để “giữ chỗ”.

Nữ sinh có giấy báo trúng tuyển, vừa đóng 82 triệu đồng học phí nhà trường lại thông báo: "Em đỗ nhưng chúng tôi không thể nhận em"- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Một tuần sau, cán bộ tuyển sinh Trịnh quay lại nhà bà Vân đem theo giấy báo trúng tuyển có tên con gái bà. Cả gia đình đều vui vẻ, lập tức nộp học phí cho ông Trịnh. Đến ngày nhập học, nhà trường lại từ chối nhận con gái bà Vân với lý do dù nộp hồ sơ và đủ điểm đỗ nhưng chưa đóng tiền học. Sau khi nghe bà Vân trình bày sự việc, đại diện nhà trường giải thích người họ Trịnh gia đình tiếp xúc không phải cán bộ tuyển sinh của trường.

Trên thực tế, giấy trúng tuyển của con gái bà Vân là thật, nữ sinh này hoàn toàn đủ điều kiện để được nhận vào trường nhưng cán bộ tuyển sinh lại là giả. Trả lời truyền thông, đại diện trường cao đẳng này cho biết sau khi công bố kết quả thi, các cán bộ sẽ có được thông tin để mời các thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ.

Người phụ trách tuyển sinh khu vực gia đình bà Vân ở là một cán bộ tên Lý Dũng. Chính Lý Dũng là người thuê ông Trịnh giúp mình tìm kiếm các thí sinh cho trường. Tuy nhiên sau khi nhận học phí từ gia đình bà Vân, người này đột nhiên mất liên lạc, cũng không nộp lại tiền cho nhà trường khiến Lý Dũng cũng bất lực.

Nữ sinh có giấy báo trúng tuyển, vừa đóng 82 triệu đồng học phí nhà trường lại thông báo: "Em đỗ nhưng chúng tôi không thể nhận em"- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Cuối cùng, trường Cao đẳng Giang Nam quyết định vẫn nhận con gái bà Vân vào học. Nhà trường khẳng định sẽ kiểm điểm nội bộ sai phạm trong quá trình tuyển sinh của Lý Dũng, kết hợp cảnh sát Trung Quốc điều tra tung tích người họ Trịnh đồng thời bày tỏ thiện chí sẵn sàng bồi thường tổn thất về tinh thần cho gia đình bà Vân.

Bình luận về vụ việc này, nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng đây có thể là bài học với những phụ huynh, học sinh “nhẹ dạ cả tin” cần nâng cao cảnh giác. Thay vì trực tiếp làm thủ tục và nộp học phí cho trường, họ lại nộp thông qua những người tự xưng là cán bộ tuyển sinh mà không yêu cầu biên lai hay giấy tờ xác nhận. Điều này khiến các vị phụ huynh, học sinh dễ rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo, nhắm vào thời điểm nhiều người mong muốn con em có thể nhập học vào ngôi trường tốt. 



Các tin khác

Tăng 60kg trong 2 năm sau biến cố hôn nhân

Tăng 60kg trong 2 năm sau biến cố hôn nhân

Sau biến cố hôn nhân, người phụ nữ ăn uống mất kiểm soát, tăng 60kg trong vòng 2 năm, phải điều trị béo phì kết hợp kiểm soát tâm lý để giảm cân.
Người nổi tiếng đâu chỉ PR sản phẩm, họ còn đang góp phần “chọn lọc” văn hóa và bảo vệ chủ quyền Việt Nam

Người nổi tiếng đâu chỉ PR sản phẩm, họ còn đang góp phần “chọn lọc” văn hóa và bảo vệ chủ quyền Việt Nam

Trong thời đại mọi thứ đều “on trend”, từ đồ ăn, quần áo tới phim ảnh và cả… trò chơi, có một sự thật là: không phải cái gì nổi cũng lành mạnh. Những chi tiết nhỏ như hình ảnh bản đồ, sticker, hay biểu tượng trong sản phẩm văn hóa – đôi khi lại ẩn chứa những thứ chẳng hề nhỏ: vấn đề chủ quyền quốc gia.