Sống

Người đàn ông bị liệt chỉ sau một đêm, bác sĩ cảnh báo "sát thủ thầm lặng"

Ý chính

  • Ông Tề (53 tuổi) cảm thấy đau ngực và lưng, nghĩ là đau cơ thông thường.

  • Đột nhiên, ông bị liệt chân và không thể đứng dậy.

  • Sau nhiều lần khám, ông được chẩn đoán mắc bệnh lao cột sống.

  • Ông đã phẫu thuật để kiểm soát nhiễm trùng và phục hồi chức năng thần kinh.

  • Hiện tại, chức năng vận động của ông đang cải thiện, có khả năng đi lại trở lại.

"Bác sĩ, tôi còn có thể đứng dậy được không?" - Đó là câu nói của người đàn ông họ Tề (53 tuổi) hỏi bác sĩ điều trị sau khi ông nhận kết quả xét nghiệm tại Khoa Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Y học Cổ truyền và Tây y kết hợp tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). 

Bốn tháng trước, ông Tề bắt đầu cảm thấy đau âm ỉ ở vùng ngực và lưng, nhưng nghĩ rằng đó chỉ là đau cơ lưng thông thường nên không để ý. Một tuần trước, vào buổi sáng khi thức dậy, ông đột nhiên phát hiện đôi chân mất hết cảm giác, vùng thắt lưng đau dữ dội và hoàn toàn không thể đứng dậy được.

Đọc đầy đủ tại vtcnews.vn →

Nguồn: https://vtcnews.vn/nguoi-dan-ong-bi-liet-chi-sau-mot-dem-bac-si-canh-bao-sat-thu-tham-lang-ar934295.html

Các tin khác

Người nổi tiếng đâu chỉ PR sản phẩm, họ còn đang góp phần “chọn lọc” văn hóa và bảo vệ chủ quyền Việt Nam

Người nổi tiếng đâu chỉ PR sản phẩm, họ còn đang góp phần “chọn lọc” văn hóa và bảo vệ chủ quyền Việt Nam

Trong thời đại mọi thứ đều “on trend”, từ đồ ăn, quần áo tới phim ảnh và cả… trò chơi, có một sự thật là: không phải cái gì nổi cũng lành mạnh. Những chi tiết nhỏ như hình ảnh bản đồ, sticker, hay biểu tượng trong sản phẩm văn hóa – đôi khi lại ẩn chứa những thứ chẳng hề nhỏ: vấn đề chủ quyền quốc gia.