Nữ bác sĩ 92 tuổi tự lái xe đi làm, đỡ đẻ cho 200.000 em bé
Ở tuổi 92, bác sĩ sản phụ khoa Suri Srimathi ở thành phố Hyderabad, vẫn tự lái xe đi làm, phẫu thuật và khám bệnh mỗi ngày.
Theo BBC Global Women, bà là một trong những trường hợp hiếm hoi tiếp tục làm việc ở cường độ cao trong bối cảnh nhiều nhân viên y tế bỏ nghề sớm ở Ấn Độ.
Thống kê cho thấy trong suốt 60 năm sự nghiệp, bà cùng kíp trực của mình đón khoảng 200.000 em bé chào đời.
Bác sĩ Srimathi tốt nghiệp đại học y năm 1958 và nhận bằng Tiến sĩ Y khoa (MD) chuyên ngành sản phụ khoa năm 1965 tại Đại học Osmania. Bà cho biết động lực làm nghề xuất phát từ việc chứng kiến anh chị em mắc bệnh đậu mùa nghiêm trọng thuở nhỏ. Vào giai đoạn đó, xã hội Ấn Độ phản đối việc phụ nữ học y và tiếp xúc tử thi.
"Gia đình tôi bị tẩy chay, họ hàng cắt đứt liên lạc, song tôi vẫn kiên trì theo đuổi con đường này suốt 60 năm qua", bà kể.
Bác sĩ Suri Srimathi, 92 tuổi chụp ảnh sau ca phẫu thuật cùng hai đồng nghiệp trẻ ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ năm 2025. Ảnh: Drjaymehta/Instagram
Ca đỡ đẻ độc lập đầu tiên của bác sĩ Srimathi diễn ra năm 1959 tại bệnh viện công Sangareddy. Khi đó, bà mổ bắt con cho một thai phụ 15 tuổi. Do phòng mổ thiếu nhân sự, bà đồng thời đảm nhận vai trò bác sĩ gây mê, phụ khoa và nhi khoa.
Trong sự nghiệp, bà đã điều trị cho ba thế hệ phụ nữ trong nhiều gia đình. Bệnh nhân Koteru Tulasi, người từng ba lần được bác sĩ Srimathi mổ đẻ, cho biết bản thân cảm thấy tự tin và không lo ngại về tuổi tác của người phẫu thuật.
Bác sĩ Rajani Kumari, cựu sinh viên Cao đẳng Y khoa Osmania khóa 1988-1991, cho biết thao tác phẫu thuật của người thầy 92 tuổi vẫn đạt độ chính xác cao và tay không bị run. Bà thường xuyên thức đêm tại phòng bệnh để theo dõi sản phụ.
Hiện nay, tỷ lệ sinh mổ tại Ấn Độ đang tăng. Dữ liệu từ Viện Công nghệ Ấn Độ Madras và tạp chí The Lancet ghi nhận cứ 5 trẻ sơ sinh thì có một trẻ chào đời bằng sinh mổ (giai đoạn 2016-2021). Tuy nhiên, bác sĩ Srimathi cho biết bà luôn khuyến khích sinh thường, chỉ chỉ định sinh mổ khi thai phụ chấn thương, mất máu hoặc nhiễm trùng.
Để duy trì sức khỏe, bác sĩ Srimathi thức dậy lúc 5h30 sáng tập yoga. Tới 8h30, bà lên lịch phẫu thuật và kiểm tra bệnh nhân. Chiều tối, bà khám bệnh tại phòng khám tư thành lập năm 1999. Bà cũng liên tục tham gia các hội nghị chuyên ngành và cập nhật kiến thức y khoa mới.
Trước khi mở phòng khám tư, bác sĩ Srimathi từng có 35 năm công tác tại Cao đẳng Y khoa Osmania, bệnh viện Gandhi và Niloufer. Ở tuổi 92, bà chưa có ý định nghỉ hưu.
"Bệnh nhân vẫn gõ cửa tìm kiếm sự giúp đỡ, tôi không thể từ chối điều trị", bà nói. Với bác sĩ Srimathi, thước đo sự tiến bộ của nghề y là những thế hệ em bé chào đời khỏe mạnh và người mẹ được trở về nhà an toàn.
(Theo Hindustan Times, The better India)



