Gần nửa thế kỷ trước, chàng trai Lê Văn Vĩnh hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại Campuchia trong chiến dịch giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng. Ông trở về sau chiến thắng với nhiều vết thương trên cơ thể, nghĩ rằng sẽ được sống yên bình bên gia đình. Nhưng chiến tranh lùi xa thì bệnh tật lại ập đến, đặt ông trước một cuộc chiến mới - cam go và dai dẳng hơn.
Hơn 10 năm trước, ông Vĩnh được chẩn đoán bệnh mạch vành, phải đặt stent. Dù được điều trị liên tục, chức năng tim ngày càng suy giảm, kèm theo rối loạn nhịp nặng khiến sức khỏe ông suy kiệt.

Ông Vĩnh tỉnh táo nhanh chóng sau mổ, được rút ống thở chỉ sau một ngày.
TS.BS Phạm Tiến Quân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Tim mạch - Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Dù điều trị tối ưu, tình trạng bệnh vẫn tiến triển xấu. Ông Vĩnh từng trải qua cơn tai biến thoáng qua, có di chứng rối loạn ngôn ngữ, kèm tiền sử phẫu thuật ung thư dạ dày."
Đứng trước nguy cơ tử vong, ghép tim là cơ hội sống còn duy nhất. Sau hội chẩn, bệnh viện quyết định tiến hành ca phẫu thuật. "Chúng tôi từng ghép tim thành công cho người 70 tuổi, nên với trường hợp ông Vĩnh, chúng tôi vẫn tin tưởng vào khả năng hồi phục", TS Quân chia sẻ.
Ca ghép diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Ông Vĩnh tỉnh táo nhanh chóng sau mổ, được rút ống thở chỉ sau một ngày, không gặp biến chứng thần kinh. Hơn ba tuần sau, ông xuất viện, mang trái tim mới trở về nhà trong niềm xúc động.
"Tôi đã nhiều lần đối mặt với cái chết nơi chiến trường, nhưng nếu không có đội ngũ y tế và người hiến tim, có lẽ tôi không thể vượt qua trận chiến này", ông Vĩnh nói.
Các bác sĩ lưu ý ông Vĩnh cần tuân thủ chế độ điều trị nghiêm ngặt, uống thuốc đều đặn và tái khám định kỳ để bảo vệ kết quả ghép tim lâu dài.
Ngày trở về, người thương binh năm xưa lặng lẽ bước qua cánh cổng nhà, mang theo nhịp đập của một trái tim mới và niềm hy vọng hồi sinh.