Kỹ năng sống

Người phụ nữ chiếm chỗ đỗ xe của người khác, không trả lời 86 cuộc gọi rồi còn kiện ngược đối phương ra tòa: "Anh phải đền cho tôi 200 triệu đồng"

Tóm tắt:

  • Một phụ nữ Trung Quốc yêu cầu bồi thường 200 triệu đồng vì thiệt hại xe sau khi chiếm chỗ đậu xe của người khác.

  • Anh Phó phát hiện chỗ đậu xe của mình bị chiếm dụng và xe của anh bị xước do đậu ở nơi khác.

  • Chị Mã, chủ xe chiếm chỗ, không kịp di chuyển xe do công việc đột xuất và không nhận được cuộc gọi.

  • Anh Phó viết lên xe của chị Mã để phản kháng, dẫn đến tranh chấp pháp lý giữa hai bên.

  • Tòa án phán quyết anh Phó phải bồi thường 8.000 NDT cho chị Mã sau khi xem xét cả hai bên có lỗi.

Theo tờ Sohu (Trung Quốc), trong thực tế, tình trạng đỗ xe bừa bãi ngày càng phổ biến. Một số người vì lợi ích cá nhân mà thiếu ý thức xã hội, ngang nhiên chiếm dụng chỗ đậu xe mà người khác đã mua. Tuy nhiên, một sự việc gần đây đã khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng: Một người phụ nữ ngang nhiên chiếm chỗ đậu xe của người khác, nhưng sau đó lại “trở mặt”, yêu cầu chủ sở hữu chỗ đậu xe bồi thường thiệt hại cho mình. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?

Chủ nhân bãi đỗ xe bị chiếm dụng

Sau khi mua nhà trong khu chung cư, anh Phó cũng mua thêm một slot đậu xe ô tô dưới tầng hầm để tiện cho việc đi lại hàng ngày. Tuy nhiên, không lâu sau, vào một buổi tối sau khi tan làm, anh trở về nhà và phát hiện chỗ đậu xe của mình đã bị chiếm dụng.

Trên cửa kính xe lạ có để lại số điện thoại, anh Phó liền thử gọi để liên lạc với chủ nhân của chiếc xe này. Thế nhưng, cuộc gọi không ai nghe máy dù anh Phó liên tục gọi nhiều lần. Cảm thấy bất an, lại thêm việc chỗ đậu xe trong khu chung cư khan hiếm, anh Phó buộc phải đậu xe ở một khu vực khác và trải qua một đêm dài với tâm trạng bực bội.

Sáng hôm sau, anh Phó vội vàng xuống bãi xe để kiểm tra tình hình. Lúc này, chiếc xe chiếm chỗ vẫn không hề nhúc nhích. Điều khiến anh càng sốc hơn là chiếc xe của mình – đỗ ở khu vực khác vì không còn lựa chọn – đã xuất hiện không ít vết xước do bị va chạm.

Người phụ nữ chiếm chỗ đỗ xe của người khác, không trả lời 86 cuộc gọi rồi còn kiện ngược đối phương ra tòa: "Anh phải đền cho tôi 200 triệu đồng"- Ảnh 1.

Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng phẫn nộ. “Nếu chỗ đậu xe không bị chiếm dụng, chắc chắn xe của tôi đã không gặp phải rắc rối này”, anh cho biết.

Quyết tâm làm rõ sự việc, anh lại tiếp tục gọi vào số điện thoại kia hàng chục lần, nhưng vẫn không có ai trả lời.

Hành động bộc phát dẫn đến tranh chấp pháp lý

Trong cơn tức giận, anh Phó quyết định phản kháng. Anh lấy bút dạ từ trong xe và viết lên thân chiếc xe chiếm chỗ những lời lẽ bày tỏ sự bất mãn. Hành động này kéo dài suốt bốn ngày liên tiếp, cho đến khi chị Mã – chủ nhân chiếc xe chiếm chỗ – quay trở về khu chung cư và sững sờ tại hiện trường.

Hóa ra, ban đầu chị Mã chỉ định đậu xe tạm ở đó một lát để giải quyết công việc. Nhưng sau đó, công ty đột xuất điều chị đi công tác gấp. Sau khi thu dọn hành lý, chị vội vàng chạy ra sân bay mà không kịp xử lý việc di chuyển xe. Trong thời gian đó, do đang ở nước ngoài, chị đã không nhận được các cuộc gọi của anh Phó.

Khi nhìn thấy chiếc xe của mình bị bôi vẽ khắp nơi, chị Mã vô cùng đau lòng. Chị lập tức mang xe đi rửa nhưng phát hiện loại mực này rất khó tẩy sạch. Cuối cùng, chị buộc phải sơn lại xe với chi phí gần 18.000 NDT (khoảng 64 triệu đồng). Nếu tính cả giá trị khấu hao xe, tổng thiệt hại lên tới 60.000 NDT (khoảng 210 triệu đồng). Quá tức giận, chị quyết định kiện anh Phó ra tòa án địa phương tại Trung Quốc để yêu cầu bồi thường số tiền này.

Người phụ nữ chiếm chỗ đỗ xe của người khác, không trả lời 86 cuộc gọi rồi còn kiện ngược đối phương ra tòa: "Anh phải đền cho tôi 200 triệu đồng"- Ảnh 2.

Phán quyết của tòa án và cái kết

Trước tòa, chị khẳng định anh Phó là người sai khi đã tự ý xâm phạm tài sản cá nhân, gây thiệt hại cho bản thân.

Đối mặt với cáo buộc, anh Phó lập luận rằng: "Chính cô đã tự ý chiếm dụng chỗ đậu xe của tôi. Vì hành động của cô, xe tôi mới phải đỗ ở nơi khác rồi bị xước, đáng lẽ cô phải bồi thường cho tôi mới đúng!" Hai bên tranh chấp gay gắt, không ai chịu nhượng bộ.

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án Trung Quốc phán quyết rằng dù xuất phát từ nguyên nhân gì, hành vi của anh Phó cấu thành tội cố ý phá hoại tài sản. Đồng thời, chị Mã cũng có lỗi vì đã chiếm dụng chỗ đậu xe của anh Mã. Cuối cùng, hai bên đạt được thỏa thuận hòa giải, anh Phó sẽ bồi thường 8.000 NDT (khoảng 28 triệu đồng) cho chị Mã. Vụ tranh chấp tới đây khép lại.

(Nguồn & Ảnh: Sohu)

Các tin khác

Chỉ tiêu tuyển sinh 8 trường công an

Chỉ tiêu tuyển sinh 8 trường công an

8 trường công an tuyển 2.350 chỉ tiêu hệ đại học chính quy, tăng 200 so với năm ngoái, trong đó Học viện An ninh nhân dân tuyển nhiều nhất.
Học sinh tâm tư trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025

Học sinh tâm tư trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều điểm mới, từ phương thức, bãi bỏ xét tuyển sớm, không cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ,... đặt ra yêu cầu học sinh lớp 12 năm nay phải sẵn sàng thích ứng và nỗ lực để đạt kết quả tốt.
Chàng trai Mỹ "phải lòng" Việt Nam

Chàng trai Mỹ "phải lòng" Việt Nam

Ở tuổi 31, Stephen có thể đã là giáo sư đại học Harvard nếu tiếp tục học lên nhưng anh quyết định từ bỏ tất cả để sang ở Việt Nam.
Những ai nên gội đầu hàng ngày?

Những ai nên gội đầu hàng ngày?

Gội đầu mỗi ngày có lợi hay không tùy thuộc vào loại tóc, tình trạng da đầu và thói quen sinh hoạt của mỗi người.