Thời sự

Người ở quê ra phố hái sấu kiếm tiền triệu mỗi ngày

Người ở quê ra phố hái sấu kiếm tiền triệu mỗi ngày - 1

Cây sấu cổ thụ trên tuyến đường ở Hà Nội như Phan Đình Phùng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo... đang sai trĩu quả.

Người ở quê ra phố hái sấu kiếm tiền triệu mỗi ngày - 2

Nhiều người tranh thủ leo trèo thu hoạch sấu.

Người ở quê ra phố hái sấu kiếm tiền triệu mỗi ngày - 3

Em Huy, quê ở Thanh Hóa đã có hơn 4 năm theo cha thu hoạch sấu, công việc của hai cha con bắt đầu từ đầu tháng 6.

Người ở quê ra phố hái sấu kiếm tiền triệu mỗi ngày - 4

Người dân đã tập trung mua sấu khi vừa mới hái.

Người ở quê ra phố hái sấu kiếm tiền triệu mỗi ngày - 5

Những quả sấu tươi rói. Mỗi kg sấu có giá 20.000-25.000 đồng, nếu là đầu vụ có thể từ 35.000-40.000 đồng/kg.

Người ở quê ra phố hái sấu kiếm tiền triệu mỗi ngày - 6

Thu hoạch xong, Huy cẩn thận phụ cha quét dọn trả lại không gian sạch sẽ cho vỉa hè Hà Nội.

Người ở quê ra phố hái sấu kiếm tiền triệu mỗi ngày - 7

Anh Qúy, quê ở Phú Thọ đã có 7 năm hái sấu cho biết: "Công việc chính của tôi là đi đánh giày, nhưng khoảng nửa tháng nay tôi tạm gác lại để hái sấu trên các tuyến phố. Mỗi vụ tôi thu nhập khoảng 25 triệu đến 30 triệu đồng".

Các tin khác

Nhiều giáo viên ở Hà Nội xin nghỉ việc, vì sao?

Thời điểm dịch Covid-19 ở Hà Nội, một số giáo viên dạy hợp đồng, giáo viên tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập có tâm lý lo lắng khi phải nghỉ dạy, bị giảm lương, không có thu nhập dẫn đến chuyển nghề, đặc biệt giáo viên mầm non.

Ám ảnh ma men sau tay lái

Vào một ngày hè tháng 7-1979, tôi được sinh ra theo một cách trái qui luật thông thường. Lý do bởi mẹ tôi bị một người say đi xe đạp đâm ngã qụy giữa đường, cũng thật may người đàn ông say rượu đó đi xe đạp.

Nhiều giáo viên ở Hà Nội xin nghỉ việc, vì sao?

Thời điểm dịch Covid-19 ở Hà Nội, một số giáo viên dạy hợp đồng, giáo viên tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập có tâm lý lo lắng khi phải nghỉ dạy, bị giảm lương, không có thu nhập dẫn đến chuyển nghề, đặc biệt giáo viên mầm non.

Ám ảnh ma men sau tay lái

Vào một ngày hè tháng 7-1979, tôi được sinh ra theo một cách trái qui luật thông thường. Lý do bởi mẹ tôi bị một người say đi xe đạp đâm ngã qụy giữa đường, cũng thật may người đàn ông say rượu đó đi xe đạp.