Lục Cao Lâm tham gia Hội thi Bàn tay vàng Cao su Đồng Nai năm 2026
Khi mặt trời còn chưa ló rạng, trên những lô cao su còn phủ đẫm hơi sương, anh Lục Cao Lâm đã có mặt trên vườn cây trong tổ để kiểm tra từng công nhân đã vào vị trí khai thác mủ chưa? Anh luôn điềm đạm nhắc nhở từng công nhân phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật khai thác mủ, đã chuẩn bị đủ dụng cụ, trang bị BHLĐ, ATVSLĐ trong quá trình khai thác mủ. Khi đó từng tiếng dao cạo của người lao động bắt đầu vang lên giữa không gian còn tĩnh lặng của rừng cao su trên vùng đất Tây Nguyên. Người tổ trưởng trẻ vui vẻ, linh hoạt đi trong vườn cây, dọc các hàng cây, hỏi han động viên, cạo hỗ trợ, giúp đỡ, công nhân mới, công nhân có tay nghề yếu, kém.. Ít ai biết rằng, cách đây 8 năm, anh cũng từng là một công nhân mới, một đoàn viên công đoàn mới lặng lẽ học từng đường dao trên chính những lô cao su này.








