Xã hội

Người đàn ông bê trộm hơn 5 tấn tạ tập tay

Ngày 13-7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Minh Hiệp (SN 1985; trú tại tổ 4 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 28-6, Công an phường Chương Dương nhận được đơn trình báo về việc kho hàng của một Công ty thể thao trên phố Chương Dương Độ bị mất trộm hơn 5 tấn loại tạ tay trị giá khoảng 253 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, Công an phường Chương Dương đã làm rõ đối tượng trộm cắp số tạ tay trên là Hà Minh Hiệp. Hiệp là nhân viên làm phụ kho của công ty.

Tại cơ quan công an, Hiệp đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Các tin khác

Hải Dương đầu tư gần 1.800 tỷ đồng xây đường trục Đông - Tây

Hải Dương đầu tư gần 1.800 tỷ đồng xây đường trục Đông - Tây

Dự án đường trục Đông - Tây dài 36,5 km, quy mô 4-6 làn xe, liên kết các vùng huyện phía nam của tỉnh Hải Dương và huyện Phù Cừ (Hưng Yên). Tuyến đường cũng sẽ kết nối các trục giao thông đối ngoại như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 38B, quốc lộ 37 với mạng lưới đường tỉnh 393, 391, 396, 392B...
Kỷ luật cán bộ địa chính say rượu cố thủ trong xe

Kỷ luật cán bộ địa chính say rượu cố thủ trong xe

Chiều 13/7, UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Duy Viễn, công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Đại Lào với hình thức cảnh cáo.
Hàng hóa vẫn chưa giảm theo giá xăng

Hàng hóa vẫn chưa giảm theo giá xăng

Cửa hàng phở của ông Hạnh (khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội) vẫn chưa vội điều chỉnh lại giá bán. Hiện mỗi tô phở dao động 40.000-60.000 đồng, tăng 5.000-10.000 đồng so với hồi tháng 6. Tương tự, mỗi phần cơm gà cũng tăng lên 55.000-70.000 đồng. Mức giá này được ông Hạnh điều chỉnh từ cuối tháng 6 để ứng phó với "bão giá" nhiên liệu.
Chàng trai bỏ phố theo tiếng gọi nơi hoang dã

Chàng trai bỏ phố theo tiếng gọi nơi hoang dã

Chàng trai 31 tuổi từng làm việc cho một cửa hàng điện tử ở Hà Nội cho biết, mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng đủ trang trải cho cuộc sống độc thân. Có điều, anh ngày càng thấy mình khó bắt nhịp được với cuộc sống hối hả của thành phố. Những ngày giãn cách vì Covid-19, nằm trong phòng trọ chật chội, ước muốn về quê trong Linh càng lớn. "Sau cuộc điện thoại của bà, tôi có thêm động lực rời phố", anh nói.