Sau khi dùng bữa tối, ông Trương (60 tuổi, Trung Quốc) ngồi lại trò chuyện, nhâm nhi vài chén rượu cùng một số người bạn cũ. Ông bình thường tửu lượng không quá tốt, nhưng hôm đó, có lẽ vì vui nên đã uống thêm hai ly nữa. Để làm giảm tác dụng của rượu, ông cũng uống rất nhiều nước. Sau khi về nhà, ông cảm thấy hơi mót tiểu nhưng buồn ngủ hơn nên lên giường nằm nghỉ ngơi trước.
Nửa đêm, ông thức giấc vì buồn tiểu, nhưng nghĩ rằng nếu nhịn một lúc thì có thể ngủ được nên cứ nằm vậy một lúc. Tuy nhiên, cơn buồn tiểu ngày càng mạnh hơn, ông không thể nhịn được nữa nên vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Không ngờ, khi đi được nửa đường, ông Trương đột nhiên ngã xuống đất và tắt thở. Khi gia đình phát hiện ra, họ đã nhanh chóng gọi cấp cứu, nhưng bác sĩ phát hiện ông Trương đã không còn dấu hiệu sinh tồn.











