Sống

Nếu không muốn con trở thành "con mồi" trên bàn ăn khi thăm họ hàng dịp Tết, hãy NÓI 4 câu quan trọng này

Tết là dịp vui nhưng không biết từ bao giờ, bàn tiệc ngày xuân lại trở thành “buổi duyệt binh” để kiểm tra thành tích một năm của trẻ nhỏ. Chiếc bàn tròn lớn phủ khăn đỏ, món ăn nghi ngút khói, họ hàng tươi cười rạng rỡ.

Thế nhưng, dưới khung cảnh tưởng như yên bình ấy, lại âm thầm diễn ra một cuộc “vây săn” không tiếng động: "Thi cuối kỳ được bao nhiêu điểm? Xếp thứ mấy trong lớp?”; “Thi piano qua cấp chưa? Biểu diễn cho cô xem nào!”; “Con nhìn bạn kia đi, được giải nhất Toán đấy! Phải học tập người ta chứ!”.

Đọc đầy đủ tại cafebiz.vn →

Nguồn: https://cafebiz.vn/neu-khong-muon-con-tro-thanh-con-moi-tren-ban-an-khi-tham-ho-hang-dip-tet-hay-noi-4-cau-quan-trong-nay-176260218170720164.chn

Các tin khác

Năm mới, những thói quen cần bỏ ngay nếu không muốn tài chính tiếp tục giậm chân tại chỗ

Năm mới, những thói quen cần bỏ ngay nếu không muốn tài chính tiếp tục giậm chân tại chỗ

Năm mới thường đi kèm những lời hứa quen thuộc, là tiết kiệm nhiều hơn, đầu tư sớm hơn, quản lý tiền tốt hơn. Nhưng thực tế, phần lớn khó khăn tài chính của nhiều người không đến từ việc thiếu kiến thức, mà đến từ những thói quen đã ăn sâu trong đời sống hàng ngày. Nếu không thay đổi hành vi, mọi kế hoạch tài chính chỉ dừng ở mức khẩu hiệu.
Giải rượu bia an toàn, hiệu quả bằng cách nào?

Giải rượu bia an toàn, hiệu quả bằng cách nào?

Dịp lễ Tết, rượu bia dễ gây hại sức khỏe, bác sĩ khuyến cáo không tự ý áp dụng các cách “giải rượu” truyền miệng, thiếu cơ sở khoa học, dễ gây biến chứng nguy hiểm.
Tết thiếu chè kho là Tết chưa tròn

Tết thiếu chè kho là Tết chưa tròn

Giữa mâm cỗ Tết đủ đầy của người Hà Nội xưa, có một món ngọt giản dị mà nếu thiếu đi, người ta sẽ cảm thấy như còn một khoảng khuyết. Đó là chè kho. Không chỉ là món ăn, chè kho là bài học về sự nhẫn nại, về nếp nhà, về cách người mẹ âm thầm truyền lại cho con mình một lối sống.
Nghỉ việc ở tuổi U40 hoá ra không nặng nề đến thế: “Điều quan trọng nhất là mình phải yêu lấy cuộc sống của chính mình”

Nghỉ việc ở tuổi U40 hoá ra không nặng nề đến thế: “Điều quan trọng nhất là mình phải yêu lấy cuộc sống của chính mình”

Có những ngày, bạn soi gương và tự nhủ "mình vẫn ổn". Bạn vẫn ăn, vẫn ngủ vùi sau một ngày rã rời, chẳng mảy may có một ý nghĩa tiêu cực nào tráng qua đầu. Nhưng rồi, giữa ngã tư đường đông đúc của Hà Nội, nước mắt bạn bỗng nhiên trào ra, tuôn xối xả không cách nào kìm lại được.