Ở tuổi 35, nhiều người đã bắt đầu có thu nhập ổn định hơn, nhưng tiền bạc lại thường nằm trong một trạng thái khá "lửng lơ": Chưa đủ lớn để đầu tư mạnh tay, nhưng cũng không còn ít đến mức có thể tiêu hết mà không suy nghĩ. Nếu được quay lại tuổi 35, có một việc tôi chắc chắn sẽ làm sớm hơn: không để phần lớn tiền dư nằm yên trong tài khoản thanh toán, mà chia thành nhiều sổ tiết kiệm theo từng mục đích và thời hạn khác nhau.
Sai lầm của tôi khi đó không phải là tiêu hoang. Ngược lại, tôi khá tiết kiệm. Mỗi tháng sau khi trả tiền nhà, sinh hoạt, nuôi con và các khoản cố định, tôi thường còn dư một khoản. Nhưng vì nghĩ "để trong tài khoản cho tiện", số tiền ấy cứ nằm chung với tiền chi tiêu hằng ngày. Hậu quả là nhìn số dư cao thì dễ có cảm giác mình vẫn còn nhiều tiền, những khoản vài trăm nghìn hay một vài triệu cũng được chi ra nhẹ tay hơn.




