Kỹ năng sống

Mang xe tải chở 260.000 xu đi mua xe máy

Chiếc xe Bhoopathy (29 tuổi) mua là Bajaj Dominar, có giá 260.000 rupee (khoảng 78,5 triệu đồng). Anh đã tiết kiệm suốt ba năm để gom đủ số tiền này và thuê xe tải và xe rùa (cút kít) chở tiền đến cửa hàng.

260.000 đồng xu một rupee được Bhoopathy tiết kiệm trong ba năm để mua xe máy. Ảnh: Chụp màn hình

260.000 đồng xu một rupee được Bhoopathy tiết kiệm trong ba năm để mua xe máy. Ảnh: Chụp màn hình

"Ban đầu chúng tôi định từ chối vì ngân hàng thường tính thêm phí kiểm tiền xu, mà 260.000 rupee không phải khoản tiền nhỏ. Nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận vì không muốn khách hàng thất vọng", Mahavikranth, quản lý cửa hàng nói và cho biết phải điều động 5 nhân viên cùng 4 người bạn của khách hàng kiểm tiền trong gần 10 tiếng.

Về phần mình, Bhoopathy cũng cam kết sẽ đổi toàn bộ số tiền xu này sang các loại tiền mệnh giá cao hơn nếu ngân hàng gây khó dễ và không nhận tiền xu. "Còn giờ đây tôi rất hạnh phúc vì đạt được mơ ước", chàng trai 29 tuổi tâm sự.

Tuy nhiên, Bhoopathy hiện chưa thể đổi tiền do cuộc đình công tại các ngân hàng đang diễn ra.

Bhoopathy nhận chiếc xe máy trị giá 260.000 rupee. Ảnh: Chụp màn hình

Bhoopathy nhận chiếc xe máy mơ ước trị giá 260.000 rupee hôm 24/3. Ảnh: Chụp màn hình

Toàn bộ quá trình mua xe được anh quay và chia sẻ lên trang cá nhân. Sau một ngày đăng tải, video đã thu về hơn 22.000 lượt xem. Hình ảnh những đồng xu xếp chồng lên nhau lan truyền khiến nhiều người thích thú. Một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ và nỗ lực để đạt ước mơ của chàng trai.

Boopathy không phải là người đầu tiên dùng tiền xu để mua xe. Tháng hai năm nay, người đàn ông ở Assam, Ấn Độ cũng mang bao tải tiền xu đến mua xe máy tay ga.

(Theo Indian Express, NDTV)

Cùng chuyên mục

Đọc thêm