“Chúng tôi không đến để xây nhà. Chúng tôi đến để lắng nghe những mảnh đời từng ướt đẫm bởi mưa dột, từng run rẩy vì lạnh, từng lặng im vì quá quen với cái nghèo. Và rồi, thắp lại hy vọng.”
![]() |
“Giữa rừng già Cao Bằng, Mailisa dựng nên một làng quê an trú cho 40 gia đình nghèo” |
Một ngôi làng đặc biệt – mọc lên từ lòng nhân ái
Sáng tháng Tư, khi những tia nắng đầu mùa còn chưa kịp hong khô hết sương trên sườn núi, một ngôi làng mới – “Làng tình nghĩa Khánh Mailisa” – chính thức được khánh thành tại xóm Bản Riềng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
40 căn nhà kiên cố, sạch đẹp – là thành quả từ hành trình hơn 6 tháng bền bỉ và âm thầm của vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai cùng tập thể Mailisa. Không kêu gọi quyên góp, không hô hào truyền thông, họ lặng lẽ làm – bằng chính số tiền mồ hôi công sức mình tạo ra.
![]() |
Hình ảnh cắt băng khánh thành Làng tình nghĩa Khánh Mailisa – doanh nhân Hoàng Kim Khánh, Phan Thị Mai cùng chính quyền địa phương |
“Lá lành đùm lá rách” – không phải lời nói suông
Trong lễ khánh thành, không có sân khấu rực rỡ, không có màn biểu diễn cầu kỳ. Thay vào đó là sự hiện diện lặng lẽ nhưng ấm áp của những người làm thiện nguyện bằng trái tim: họ đứng giữa bà con, giữa những bức tường mới tinh, lắng nghe từng câu chuyện, từng giọt nước mắt và nụ cười.
“Tôi từng sống trong nhà dột nát, từng biết thế nào là không có chỗ ngả lưng mỗi khi trời mưa lớn. Nên hôm nay, khi thấy người khác có nơi che mưa chắn gió thì tôi biết mình đang sống đúng.” — Doanh nhân Phan Thị Mai, chia sẻ.
Không chỉ là xây nhà – mà là trao lại nhân phẩm và hy vọng
Mỗi căn nhà được xây dựng không chỉ với gạch, xi măng, mà còn bằng sự chu đáo và yêu thương với đầy đủ tiện nghi, phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh, từng bức tường được tô kỹ, nền lát gạch, điện nước đầy đủ với sân phơi, hàng rào và các hạng mục phụ trợ đều hoàn chỉnh.
Tất cả được thực hiện với một nguyên tắc: không để người nghèo cảm thấy mình đang “nhận ơn” – mà đang sống trong một không gian xứng đáng với phẩm giá con người.
Không ai bị bỏ lại phía sau – khi lòng người còn ấm
Người già giờ đây có thể yên tâm nghỉ ngơi trong mái nhà vững chãi. Trẻ nhỏ có nơi để lớn lên, học hành. Người lớn có nơi để quay về sau một ngày làm nương rẫy.
Không còn cảnh co ro giữa gió lùa qua vách đất. Không còn bữa ăn run rẩy trong đêm lạnh. Chỉ còn lại tiếng gió nhẹ, nắng trong, và một chương mới đang bắt đầu từ chính những con người tưởng chừng bị số phận bỏ quên.
Một ngọn lửa nhỏ – nhưng đủ ấm cho cả một vùng cao
“Làng tình nghĩa Khánh Mailisa” không phải một dự án từ thiện ngắn hạn. Đây là phần nối tiếp của hành trình hơn 100 tỷ đồng thiện nguyện mà Mailisa đã thực hiện trong năm qua:
• Nấu cơm miễn phí cho bệnh nhân, hỗ trợ vùng lũ. Trao học bổng cho học sinh nghèo và giờ đây là: xây nhà và dựng lại niềm tin.
“Có thể chúng tôi không thay đổi được cả thế giới. Nhưng nếu thay đổi được cuộc đời của ai đó – thì cũng đủ để vui rồi.” — Doanh nhân Hoàng Kim Khánh, tâm sự.
Khép lại lễ khánh thành – mở ra một hành trình mới
Lễ khánh thành kết thúc trong sự lặng yên – nhưng lặng yên không có nghĩa là mờ nhạt. Nó để lại dư âm rất sâu trong lòng những người chứng kiến.
![]() |
Tổng giám đốc Phan Thị Mai và người dân vô cùng xúc động trước giây phút trao nhà tình thương |
Không chỉ bởi những ngôi nhà mới mà bởi sự tử tế không phô trương, bởi tấm lòng không cần ghi công, bởi thông điệp rõ ràng: sống là để cho đi, không phải để hơn thua và chính điều đó – đã chạm đến trái tim mọi người.