Xã hội

Lũ lớn ở Nghệ An: Bộ Công Thương làm việc khẩn với thủy điện Bản Vẽ

Từ đêm 21/7 đến hết ngày 22/7, tỉnh Nghệ An hứng chịu đợt mưa rất lớn đến đặc biệt lớn. Lượng nước lớn từ thượng nguồn dồn về nhanh gây lũ ống, lũ quét và ngập lụt nghiêm trọng ở các huyện miền núi cũ như Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu…

Đặc biệt, đỉnh lũ đổ về hồ thủy điện Bản Vẽ lúc 2h ngày 23/7 đạt mức kỷ lục 12.800m3/s, vượt xa lưu lượng thiết kế 10.500m3/s.

Theo cập nhật số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến 23h45 ngày 23/7, lưu lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ đã giảm mạnh còn 3.100m3/s, tổng lưu lượng xả là 4.068m3/s (6 cửa xả mặt), tổng lượng xả qua đập tràn là 3.730m3/s, lượng xả qua nhà máy 338m3/s. Mực nước thượng lưu 200,03m, cao hơn mực nước chết 45m.

Bộ Công Thương cho biết chiều 23/7, đoàn kiểm tra của cơ quan này đã có buổi làm việc khẩn cấp với Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ để rà soát việc đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện và ứng phó thiên tai trên lưu vực sông Cả.

Ông Trịnh Văn Thuận - Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đề nghị EVN, Tổng công ty Phát điện 1 và Thủy điện Bản Vẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thủy văn, cập nhật liên tục dự báo mưa lũ để sẵn sàng các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Lũ lớn ở Nghệ An: Bộ Công Thương làm việc khẩn với thủy điện Bản Vẽ - 1

Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương làm việc khẩn cấp với Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ chiều 23/7 (Ảnh: Moit).

Ông Thuận lưu ý hồ thủy điện Bản Vẽ cần vận hành một cách khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, phải thông báo sớm cho người dân trước khi tiến hành điều tiết nước. Ngoài ra, các đơn vị cần khẩn trương rà soát, kiểm tra tình trạng đập, thiết bị xả, hệ thống cảnh báo vùng hạ du, đảm bảo thông tin được truyền đạt rõ ràng qua loa, còi, đèn, biển báo, cột thủy trí… tại các khu vực nguy hiểm.

Trước đó, từ tối 22/7, do hoàn lưu bão số 3, một đợt lũ lớn xuất hiện trên sông Cả, gây áp lực lớn lên hệ thống thủy điện khu vực như Bản Vẽ, Hủa Na, Nậm Nơn... Tại hồ thủy điện Bản Vẽ, lũ bắt đầu xuất hiện lúc 4h ngày 22/7 với lưu lượng 583m3/s, mực nước hồ ở mức 189,08m. Đến 10h cùng ngày, lưu lượng lũ tăng nhanh đạt 1.500m3/s, mực nước hồ đạt 194,36m.

Lúc 10h15, công ty nhận được lệnh vận hành giảm lũ từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An. Từ 16h, nhà máy bắt đầu vận hành xả lũ với tổng lưu lượng 845m3/s (trong đó 508m3/s qua tràn, các cửa van mở hoàn toàn), mực nước hồ đạt 191,23m, tiệm cận mực nước đón lũ thấp nhất (191,5m).

Mưa lớn tiếp tục kéo dài khiến lưu lượng nước về hồ tăng nhanh, đạt đỉnh vào 2h sáng 23/7 với mức 12.800m3/s; lưu lượng xả lúc này là 3.285m3/s. Sau khi đạt đỉnh, vào lúc 6h45 ngày 23/7, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, công ty bắt đầu đóng dần cửa van, giới hạn xả không quá 5.000m3/s nhằm cứu nhà máy Thủy điện Nậm Nơn phía hạ lưu đang có nguy cơ bị ngập.

Các tin khác

Giá vàng bất ngờ giảm mạnh

Sáng nay (25/7), giá vàng trong nước giảm mạnh. Theo đó, vàng SJC về dưới mốc 122 triệu đồng/lượng, giảm tới 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Biển Đông có thể đón 7 cơn bão trong 3 tháng tới

Trong 3 tháng tới, trên Biển Đông có thể ghi nhận thêm khoảng 7 cơn bão. Trong số này có khả năng 3 cơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, gây ra các đợt mưa lớn diện rộng trên đất liền.

Hai chị em "bắt tay" lừa tiền của hơn 500 khách du lịch

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quách Thị Thu (SN 1998) và em gái ruột Quách Thị Thu Hằng (SN 2001) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Chủ tài khoản Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB cần biết: Tính năng cảnh báo lừa đảo mới trên app ngân hàng

Trước thực trạng lừa đảo qua tài khoản ngân hàng ngày càng tinh vi và phổ biến, loạt ngân hàng lớn như Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và MB đã đồng loạt triển khai tính năng cảnh báo tài khoản nghi ngờ lừa đảo ngay trên ứng dụng ngân hàng, giúp người dùng nhận diện rủi ro và chủ động phòng ngừa từ bước chuyển tiền.

Những người mẹ trăm tuổi đón con "trở về"

Họ đã chờ đợi mỏi mòn trong vô vọng. Và khi người con liệt sĩ trở về trong chiếc quan tài phủ cờ đỏ sao vàng, những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô cạn của các bậc cha mẹ 'gần đất xa trời' lại lặng lẽ rơi.