Xã hội

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thăm, tặng quà cho hộ gia đình bị ảnh hưởng bão số 3

Ngày 1.8, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 8 gia đình bị ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha) trên địa bàn xã Bình Châu (1 hộ dân) và xã Hồ Tràm (hộ dân).

Hộ gia đình bị ảnh hưởng bão số 3: Tôi không né kịp là chết rồi! - Ảnh 1.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc cùng đoàn thăm nhà ông Sáng

ẢNH: NGUYỄN LONG

Đoàn đã đến thăm nhà của ông Nguyễn Sáng ở tổ 8, ấp Tân An, xã Hồ Tràm. Ông Sáng cho biết cơn mưa ngày 20.7 kèm cơn giông lốc quá lớn đã làm bay một miếng tôn trên mái nhà.

"Lúc đó tôi đang ngồi trên ghế thì thấy tấm tôn của mái nhà bị gió cuốn bay. Viên đá tôi dùng để dằn mái tôn rơi xuống chỗ tôi ngồi. Tôi may mắn né được, viên đá trúng ghế làm thủng miếng ván", ông Sáng kể.

Cách nhà ông Sáng hơn 50 m, nhà chị Đỗ Thị Thu Nga bị gió thổi bay luôn mái nhà. "Lúc đó khoảng 14 giờ 30 ngày 20.7, cơn mưa lớn lắm kèm theo gió rất mạnh. Mái tôn nhà tôi bị gió dỡ lên dập xuống rầm rầm. Cả nhà đang ngồi ở nhà trên thấy mái nhà bị gió quật mạnh nên chạy xuống phía sau, đúng lúc này gió mạnh cuốn bay luôn mái nhà", chị Nga kể.

Hộ gia đình bị ảnh hưởng bão số 3: Tôi không né kịp là chết rồi! - Ảnh 2.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc động viên chị Nga mau sớm ổn định cuộc sống

ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong 8 căn nhà mà đoàn đến thăm, có nhà của bà Phạm Thị Hằng ở ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu là nặng nhất. Bà Hằng cho biết cơn mưa ngày 20.7 có gió lớn. Toàn bộ mái nhà cấp 4, rộng khoảng 80 m2 đã bị gió thổi bay. Các vách tường bị sập, gây hư hỏng nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức lợp một phần mái nhà phía sau cho bà Hằng để ổn định chỗ ở, do nhà phía trước bị hư hỏng nặng đến nay vẫn chưa khắc phục được.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc cho hay gia đình bà Hằng đang gặp rất nhiều khó khăn. Căn nhà rộng khoảng 80 m2 mà có đến 8 người cùng ở. Bản thân bà Hằng đang bị bệnh ung thư.

Tại các hộ gia đình bị ảnh hưởng của bão số 3, bà Võ Ngọc Thanh Trúc đã thăm hỏi, động viên và tặng mỗi gia đình 5 triệu đồng để khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hộ gia đình bị ảnh hưởng bão số 3: Tôi không né kịp là chết rồi! - Ảnh 3.

Anh Ngô Minh Hải tặng quà cho hộ dân phường Phú Mỹ bị ảnh hưởng bão số 3

ẢNH: CTV

Cùng ngày, anh Ngô Minh Hải, Phó chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 5 gia đình ở phường Phú Mỹ bị ảnh hưởng bão số 3 ngày 20.7.

Theo phường Phú Mỹ, 5 hộ dân bị ảnh hưởng bão số 3, có tổng diện tích mái nhà bị hư hỏng, tốc mái hơn 600 m2. Anh Ngô Minh Hải đã thăm hỏi, động viên và trao cho mỗi hộ gia đình 5 triệu đồng để sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Các tin khác

Thiếu gia 18 tuổi trở thành Chủ tịch tập đoàn BĐS, 21 tuổi thừa kế 133 căn biệt thự, sau 5 năm giúp giá trị công ty tăng thêm 7.300 tỷ: "Tiền chỉ là công cụ"

Khi được hỏi về cảm nhận trước khối tài sản hàng ngàn tỷ, chủ tịch tập đoàn BĐS Trung Quốc chỉ cười: "Tiền không phải tất cả. Quan trọng hơn hết là ta có thể dùng nó để làm điều ý nghĩa, thế mới thật sự đáng giá."

Vong Xuyên Phong Hoa Lục mở Open Beta, bổ sung danh sĩ mới

Đúng hẹn với game thủ, 10h ngày 31/7, tựa game Vong Xuyên Phong Hoa Lục mang phong cách nghệ thuật cổ phong của nhà sản xuất NetEase đã được nhà phát hành VNGGames ra mắt trên toàn thị trường Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Ăn hạt mít luộc có tác dụng gì?

Hạt mít là bộ phận thường bị bỏ đi nhưng ít ai biết được loại hạt này cũng rất tốt cho sức khoẻ, vây ăn hạt mít luộc có tác dụng gì?

Doanh nghiệp vận tải đề xuất cấm xe khách giường nằm

Trước thực trạng những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách giường nằm thời gian qua, một số doanh nghiệp đề xuất siết chặt quản lý, thậm chí nghiên cứu cấm theo lộ trình.

Nhận biết dấu hiệu có thể gây tử vong tức thời

Bệnh lý tim mạch, trong đó, đột quỵ và đột tử do tim là nguyên nhân hàng đầu gây nên cái chết bất ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn (ngoài các nguyên nhân do tai nạn, thảm họa). Việc nhận biết đúng nguyên nhân khi người bệnh có triệu chứng bất thường, giúp người bệnh thêm cơ hội được cứu sống.