Ở tuổi 65, sau khi dành trọn cả cuộc đời cách mạng hóa ngành động cơ đẩy tên lửa hiện đại, Tom Mueller đau đáu những phép tính tàn khốc về sự cạn kiệt tài nguyên. Ông đặc biệt cảnh báo về cơn khát điện năng tăng theo cấp số nhân và đầy tham lam của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại như một mối đe dọa cận kề, nhấn mạnh rằng nếu nền công nghiệp của nhân loại cứ tiếp tục duy trì mô hình tăng trưởng mất kiểm soát như hiện tại, thế giới sẽ sớm ngốn sạch toàn bộ kim loại, khoáng sản và các nguồn dự trữ năng lượng thực tế.
Đối với Mueller, giải pháp không phải là thu hẹp tham vọng, mà là mở rộng dấu chân công nghiệp của nhân loại vào vũ trụ. Nơi đó, Mặt Trăng và các tiểu hành tinh gần Trái Đất chứa hàng tỷ tấn sắt, silicon, băng nước và các kim loại quý hiếm nguyên bản đang chờ được khai thác.








