Doanh nhân

Khó mua nhà ở Hà Nội, 9X về quê cải tạo đất hoang 30 năm thành nhà vườn

Đặng Giang, sinh năm 1993, được nhiều người biết đến qua series cải tạo khu đất cũ của gia đình thành không gian sống mơ ước, đăng trên TikTok. Giang thường ghi lại cảnh chăm cây, thu hoạch rau, nấu ăn, uống cà phê ngoài hiên và những khoảnh khắc đời thường sau khi rời thành phố.

Trước khi về quê, Giang có 14 năm sống ở Hà Nội, tính cả thời gian học đại học. Những năm ở thành phố, cô quen với nhịp sống văn phòng, đi làm rồi về phòng trọ, thỉnh thoảng đi du lịch hoặc gặp gỡ bạn bè. Cuộc sống không quá biến động nhưng lặp lại trong thời gian dài khiến cô dần thấy mệt mỏi.

Khó mua nhà ở Hà Nội, 9X về quê cải tạo đất hoang 30 năm thành nhà vườn - 1

Giữa năm 2024, Giang bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến chuyện rời Hà Nội. Lý do là cô bị stress, mất ngủ kéo dài, rối loạn tiền đình nặng do áp lực công việc. Ngoài ra, cô cũng cân nhắc rời đi vì giấc mơ có nhà ở thành phố quá xa vời, trong khi điều cô mong muốn là một nơi ở vừa đủ, phía trước có sân vườn, nhiều hoa lá, có thể kê ghế ngoài hiên uống cà phê vào những ngày mát trời.

Giang định đến một hòn đảo, thuê nhà sống thử khoảng nửa năm rồi tính chuyện an cư nếu phù hợp. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc công việc, tài chính và mức độ an toàn, cô chọn trở về Bắc Ninh, nơi có mảnh đất của gia đình.

Ban đầu, bố cô không ủng hộ bởi cả gia đình hiện đã chuyển lên Tuyên Quang. Sau khi Giang trình bày kế hoạch cụ thể và bày tỏ quyết tâm, ông mới đồng ý.

Khó mua nhà ở Hà Nội, 9X về quê cải tạo đất hoang 30 năm thành nhà vườn - 2

Lúc bắt tay cải tạo, khu đất gần như bị bỏ hoang, chỉ còn vài cây bưởi do hàng xóm trồng, phần bếp cũ gia đình xây từ khoảng 30 năm trước cùng nhiều rác và đồ hư hỏng bị vứt lại.

Quá trình xây dựng kéo dài hơn ba tháng. 9X thuê thầu làm trọn gói, còn cô tự tay đảm nhận gần như toàn bộ khu vườn, từ đập đất, chở đất, san nền, trồng cây và chăm sóc. Khi công trình thi công, cô vẫn làm việc ở Hà Nội, cuối tuần chạy xe máy về Bắc Ninh kiểm tra tiến độ.

"Phần tốn công nhất là mình phải di chuyển từ Hà Nội về Bắc Ninh để kiểm tra công trình. Thường chiều thứ bảy, sau khi xong việc ở công ty, mình lại tự đi xe máy về", cô kể.

Áp lực lớn nhất với Giang là chi phí. Tổng tiền xây dựng và cải tạo khoảng 500 triệu đồng, phát sinh nhiều khoản so với dự tính. Vì không am hiểu xây dựng, cô thừa nhận có những hạng mục xử lý chưa tối ưu, khiến chi phí cao hơn bình thường. Trong hành trình này, cô nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bố và anh chị.

Kỷ niệm khiến Giang nhớ nhất là những ngày tự san phẳng khu vườn. Phần đất dùng để tôn nền là đất sét, vón thành những cục lớn. Tháng đầu tiên sau khi về ở, ngày nào cô cũng ra vườn đập đất, san từng khoảng nhỏ. Sau hơn nửa tháng, khu đất mới đủ phẳng để trồng những luống rau đầu tiên. Có những lứa rau lên xanh tốt, cũng có lứa hỏng, không mọc nổi.

Ngoài ra, Giang còn chỉnh sửa thiết kế, thay đổi cách bố trí cây, luống rau và các khoảng trống trong sân. "Lúc tự làm mọi việc mới thấy, hóa ra làm vườn không dễ như mình nghĩ", Giang nói.

Cô tự tay cải tạo khu vườn. Ảnh: NVCC

Cô tự tay cải tạo khu vườn. Ảnh: NVCC

Giang cho biết không gian sống hiện tại đúng với hình dung ban đầu của cô: nhỏ, nhiều cây, có hoa, có rau và đủ khoảng thở.

"Trong nhà, mình thích nhất bếp và phòng ngủ. Mình nấu ăn không quá ngon nhưng thích vào bếp, bởi việc chuẩn bị một món hợp khẩu vị giúp bản thân quên bớt mỏi mệt. Phòng ngủ là nơi chăm chút theo sở thích cá nhân, để sau một ngày làm việc và chăm cây, có thể nghỉ ngơi trong không gian do chính mình trang trí", cô nói.

Một ngày của Giang thường bắt đầu bằng việc pha cà phê, ra vườn ngắm cây, sau đó ngồi vào bàn làm việc từ 8h. Khi mệt hoặc bí ý tưởng, cô đi một vòng quanh vườn để lấy lại tinh thần. Buổi chiều, cô dành thời gian cho cây cối, tối nấu ăn, xem một chương trình yêu thích rồi đi ngủ.

Các loại rau củ quả 9x thu hoạch được trong vườn nhà. Ảnh: NVCC

Các loại rau củ quả 9x thu hoạch được trong vườn nhà. Ảnh: NVCC

Sau hơn một năm rời thành phố, Giang thấy mình "được nhiều hơn mất". Điều cô mất là một vị trí văn phòng ổn định, cùng các tiện ích quen thuộc như quán cà phê để ngồi làm việc, rạp phim, nhiều hàng quán có món yêu thích. Ở quê, cuộc sống ít lựa chọn hơn, cô cũng phải tự xoay xở nhiều việc.

Bù lại, Giang có nhịp sống dễ thở. Không còn những buổi sáng, chiều mắc kẹt giữa dòng xe, khói bụi và tiếng còi. Chi phí sinh hoạt thấp hơn giúp áp lực tài chính hàng tháng giảm bớt. Sức khỏe của cô cũng cải thiện, ngủ ngon, ít stress, mất ngủ, ăn uống lành mạnh và ít ốm. Việc trở về quê gốc còn giúp cô kết nối với họ hàng, điều trước kia cô ít có cơ hội làm.

Giang nói về thu nhập của bản thân. Video: NVCC

Dù vậy, Giang không muốn "tô hồng" lựa chọn bỏ phố về quê.

"Nhiều người xem TikTok thường chỉ nhìn thấy vài phút làm vườn, thu hoạch rau củ, uống cà phê ngoài hiên nên nghĩ cuộc sống này lúc nào cũng bình yên nhưng phía sau đó là câu chuyện thu nhập, sự kiên nhẫn khi trồng cây và cả những lời hỏi thăm, so sánh của bạn bè, người thân đôi khi cũng khiến mình tủi thân", cô tâm sự.

Ngay cả việc làm vườn, tưởng đơn giản và thư thả, cũng đòi hỏi thời gian, công sức và khả năng chấp nhận thất bại. Nếu nhanh chán, lựa chọn này khó duy trì lâu dài.

Giang cho biết nếu không có thay đổi lớn, cô muốn tiếp tục sống tại đây, chăm khu vườn cho đến già. Với cô, đây không chỉ là nơi trú ngụ, mà là kết quả của một giai đoạn dám thay đổi, dám thu hẹp nhu cầu để có đời sống gần với mong muốn của mình hơn.

"Khi ngồi bên hiên nhà, nhìn cây cối, hoa lá, nghe tiếng chim và đón gió tự nhiên, mình thấy những muộn phiền trước đây nhẹ đi. Lúc đó mình nghĩ, cuộc sống hiện tại thật tốt", cô nói.

Các tin khác

Đề xuất nâng mức đặt cọc đấu giá tối thiểu lên 20%: Kỳ vọng chặn "cò" thổi giá đất

Đề xuất nâng mức đặt cọc đấu giá tối thiểu lên 20%: Kỳ vọng chặn "cò" thổi giá đất

Đề xuất nâng mức tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất từ mức tối thiểu 10% lên 20% được cho là hợp lý. Nhiều chuyên gia cho rằng, sẽ góp phần hạn chế tình trạng nhà đầu tư trả giá cao rồi bỏ cọc, qua đó ngăn chặn hành vi thao túng kết quả đấu giá và giảm nguy cơ tạo "sốt đất" ảo.
‘Ma trận’ dịch vụ check quy hoạch: Bài 3- Rủi ro pháp lý khi tự ý công khai sai quy hoạch

‘Ma trận’ dịch vụ check quy hoạch: Bài 3- Rủi ro pháp lý khi tự ý công khai sai quy hoạch

Quy hoạch tầm nhìn 100 năm của Thủ đô vừa công bố, nhưng người dân vẫn phải "nhờ" đến các trang web tư nhân để tra cứu. Thông tin thiếu chính thống, mâu thuẫn, gây nhiễu loạn và rủi ro pháp lý. Luật sư cảnh báo, hành vi tự ý công khai sai quy hoạch, tuyến đường, điều chỉnh ranh giới quy hoạch hoặc đăng tải thông tin chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận có thể bị xử phạt nặng, thậm chí truy cứu hình sự.
Chưa được giao đất, một doanh nghiệp đã xây hàng chục căn nhà rồi... bán

Chưa được giao đất, một doanh nghiệp đã xây hàng chục căn nhà rồi... bán

29 căn nhà liền kề với chiều cao 3 tầng cùng một số hạng mục đã được Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế hoàn thành xây dựng trong khi chưa được cơ quan Nhà nước ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất. Hầu hết số căn nhà trên khu đất này đều được chủ đầu tư bán cho khách hàng để ở, kinh doanh mua bán...
Lãi suất huy động tăng nóng, cuộc đua hút vốn có đáng lo?

Lãi suất huy động tăng nóng, cuộc đua hút vốn có đáng lo?

Thị trường đang xuất hiện làn sóng tăng lãi suất huy động thông qua các chương trình ưu đãi, thỏa thuận riêng và phát hành trái phiếu với mức lên tới 9-9,7%/năm. Theo các chuyên gia, nếu xu hướng này kéo dài, chi phí vốn của ngân hàng sẽ tăng mạnh, kéo theo áp lực lên lãi suất cho vay và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sự ổn định của hệ thống tài chính.
‘Ma trận’ dịch vụ check quy hoạch: Cuộc sống đảo lộn, giao dịch bị hủy vì nhiễu loạn thông tin trên mạng

‘Ma trận’ dịch vụ check quy hoạch: Cuộc sống đảo lộn, giao dịch bị hủy vì nhiễu loạn thông tin trên mạng

Người có đất ở, người có đất bán và cả người mua cũng rơi vào tình cảnh khổ sở vì các trang check quy hoạch trên mạng. Những thông tin "không rõ nguồn gốc, không có độ xác tín' được các trang mạng gắn vào các thửa đất dẫn đến sai tên chủ sở hữu, sai diện tích… khiến người bán bức xúc, người mua e dè.
Cổ phiếu phập phù, lãi suất biến động, nhà đất đang ở "điểm mua" tốt nhất?

Cổ phiếu phập phù, lãi suất biến động, nhà đất đang ở "điểm mua" tốt nhất?

Nhiều nhà đầu tư chọn chờ đợi lãi suất giảm để xuống tiền nhưng điều này có thể trở thành một cái bẫy. Bởi, khi lãi suất giảm, thanh khoản thị trường thường cải thiện, nhu cầu mua tăng lên, kéo theo giá bất động sản đi lên. Khi đó, chi phí đầu tư ban đầu cũng tăng, chưa chắc mang lại lợi thế như kỳ vọng.