Ngày 4.7, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã ký quyết định tặng bằng khen cho anh Trần Văn Nghĩa (ở tổ 10, xã Chư Sê, thuộc H.Chư Sê cũ), Gia Lai vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ hai trẻ em giữa dòng nước lũ. Việc dùng máy bay không người lái cứu người gặp nạn của anh Nghĩa được nhiều người cảm phục.

Anh Nghĩa dùng máy bay không người lái cứu 2 em nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết
ẢNH: CẮT TỪ CLIP
Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 3.7, anh Nghĩa đang làm ruộng gần cầu Bến Mộng, xã Ia Tul (thuộc H.Ia Pa cũ), Gia Lai, thì bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh của người dân. Chạy tới nơi, anh thấy mấy em nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ đang dâng nhanh, dù một số người lớn đã cố gắng bơi ra nhưng bất lực trước dòng nước chảy rất mạnh.
Lúc này, anh Nghĩa chợt nảy ra ý tưởng dùng máy bay không người lái cứu các em nhỏ. Anh buộc một sợi dây chắc chắn vào máy bay (loại máy bay không người lái dùng trong sản xuất nông nghiệp, có khả năng mang tải trọng lớn) rồi điều khiển bay ra chỗ các em, kéo từng em lần lượt vào bờ. Đến em thứ 3 thì có chiếc xuồng kịp thời tiếp cận và đưa em vô bờ an toàn.
Sau vụ việc, các em nhỏ đều an toàn, sức khỏe ổn định. Người dân địa phương không ngớt lời khen ngợi, còn cộng đồng mạng thì xúc động gọi anh Nghĩa là "người hùng giữa đời thường".