Kỹ năng sống

Học trò Hà Nội khóc, cười trong hai ngày thi lớp 10

Học trò Hà Nội khóc, cười trong hai ngày thi lớp 10 - 1

Phụ huynh đứng chờ trước cổng trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm đón con thi môn Văn - môn thi đầu tiên vào lớp 10 công lập năm nay, trưa 30/5.

Học trò Hà Nội khóc, cười trong hai ngày thi lớp 10 - 2

Trước buổi thi Ngữ văn tại trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, chị Lê Minh Hà ở phường Bạch Mai cho biết con gái từng lo lắng khi phiếu dự thi bị lem mực. Chị trấn an để con lấy lại sự tự tin trước giờ làm bài.

Chị Hà nói tin tưởng vào năng lực của con, bởi con đã nỗ lực học tập và chuẩn bị nghiêm túc cho kỳ thi suốt thời gian qua.

Học trò Hà Nội khóc, cười trong hai ngày thi lớp 10 - 3

Nhiệt độ ngoài trời khoảng 32-35 độ C, nhiều phụ huynh đứng chờ trước cổng trường THPT Phan Đình Phùng trưa 31/5 phải đội thêm mũ, đeo kính để tránh nắng.

Học trò Hà Nội khóc, cười trong hai ngày thi lớp 10 - 4

Tại trường THCS Trần Duy Hưng, nơi tập trung nhiều thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên của THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, các em ra về với tâm trạng phấn khởi, chiều 30/5. Nhiều em cho biết tự tin đạt 9-10 điểm môn Tiếng Anh.

Học trò Hà Nội khóc, cười trong hai ngày thi lớp 10 - 5

Ông Mai Thanh Xuân, 74 tuổi, đến đón cháu. Ông cho rằng những kỳ thi có tính cạnh tranh cao thường tạo áp lực lớn với học sinh nên gia đình luôn cố gắng động viên để cháu giữ tâm lý thoải mái và tự tin.

Học trò Hà Nội khóc, cười trong hai ngày thi lớp 10 - 6

Mang theo bó hoa tới điểm thi từ sớm, Hà Chi chờ đón bạn thân Ngọc Diệp sau khi kết thúc bài thi Tiếng Anh. Không tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm nay do sẽ theo học một trường quốc tế, Chi cho biết hy vọng bạn sẽ hoàn thành tốt các môn còn lại và trúng tuyển lớp chuyên Địa của THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Tại trường THCS Kim Liên, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn, trưa hôm qua. Ra khỏi cổng trường, không ít em ôm chầm lấy bố mẹ.

Học trò Hà Nội khóc, cười trong hai ngày thi lớp 10 - 9

Hai nam sinh hỏi thăm nhau khi kết thúc môn Ngữ Văn ở điểm thi THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, trưa 30/5.

Thí sinh rời phòng thi môn Toán ở trường THPT Phan Đình Phùng sáng 31/5 với nhiều cảm xúc.

Nhiều em tự tin đạt điểm cao, trong khi một số thí sinh bật khóc, nhận xét đề thi khá khó.

Học trò Hà Nội khóc, cười trong hai ngày thi lớp 10 - 12

Một thí sinh không kìm được cảm xúc và bật khóc khi gặp người thân, sau buổi thi môn Toán - môn thi cuối cùng với nhóm thí sinh chọn hệ đại trà, trưa 31/5.

Học trò Hà Nội khóc, cười trong hai ngày thi lớp 10 - 13

Chị Cao Thị Ngọc Hoài ôm chầm lấy con gái ở cổng trường. Chị cho biết trước đó thấp thỏm vì không thấy con trong khi nhiều thí sinh ra ngoài với gương mặt buồn bã. "Tôi sợ con trốn ở đâu đó để khóc, chưa dám ra", chị nói. Nhưng khi thấy con cười rạng rỡ, người mẹ vỡ òa. Đối chiếu đáp án với bạn bè, nữ sinh dự đoán đạt khoảng 8,5 điểm Toán. Trước đó, em tự tin được hơn 9 điểm môn Tiếng Anh.

Học trò Hà Nội khóc, cười trong hai ngày thi lớp 10 - 14

Sau nhiều giờ chờ đợi dưới nắng gắt, người mẹ ôm hôn con gái sau khi nữ sinh hoàn thành bài thi môn Toán.

Học trò Hà Nội khóc, cười trong hai ngày thi lớp 10 - 15

Nguyễn Khang Duy dự thi tại THPT Kim Liên, cũng là nguyện vọng 1 của em. Ba ngày trước kỳ thi, Duy bị gãy ngón chân khi chơi thể thao nên phải ngồi xe lăn.

Nam sinh được lực lượng tình nguyện viên và nhân viên y tế hỗ trợ. Nhận những lời động viên, Duy cười ngại ngùng, liên tục nói lời cảm ơn.

Sáng 31/5, hơn 124.000 học sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán, phần lớn khép lại kỳ thi lớp 10 công lập. Ngày mai, khoảng 17.000 em sẽ tranh tài ở các môn chuyên.

Các tin khác

Cảnh báo đặc biệt đến những gia đình thường xuyên ăn cơm nguội: 1 thói quen "nuôi" độc tố nhưng nhiều người vẫn chủ quan

Cảnh báo đặc biệt đến những gia đình thường xuyên ăn cơm nguội: 1 thói quen "nuôi" độc tố nhưng nhiều người vẫn chủ quan

Nhiều người cho rằng cơm nguội là thực phẩm an toàn, chỉ cần hâm nóng lại là có thể sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo rằng việc bảo quản cơm không đúng cách có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, thậm chí dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
“Không cần làm việc nhà” nhưng nhà vẫn sạch bong sau 7 năm: Bí quyết của bà nội trợ 39 tuổi khiến nhiều người muốn học theo

“Không cần làm việc nhà” nhưng nhà vẫn sạch bong sau 7 năm: Bí quyết của bà nội trợ 39 tuổi khiến nhiều người muốn học theo

Nhiều người nghĩ rằng muốn nhà cửa gọn gàng thì phải chăm dọn, chăm lau, ngày nào cũng tất bật. Nhưng một bà nội trợ 39 tuổi lại chứng minh điều ngược lại: Càng ít đồ, càng ít góc chết, càng đỡ phải làm việc nhà. Và đó cũng là lý do căn hộ hơn 100m² của chị, sau 7 năm sinh sống, vẫn sạch sẽ, thoáng mắt và dễ chịu đến bất ngờ.