
Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ sáng 9.10, trung tâm tỉnh Thái Nguyên hửng nắng. Tại tổ dân phố 26, phố Hoàng Ngân (P.Phan Đình Phùng), một số nơi nước lũ đã rút, nhưng để lại lớp bùn dày cùng rất nhiều rác thải.
ẢNH: TUẤN MINH


Chiếc tủ lạnh nhà chị Trần Thị Ngọc Điệp trôi ra ngõ, khi nước rút chị kéo về để lau dọn. Chị Điệp cho biết: “Nước lên nhanh quá nên tôi không kịp trở tay. Tivi, tủ lạnh, máy giặt... tất cả đều ngâm nước hết rồi”. Chiều nay, khi nước đang rút, chị Điệp cùng gia đình quét bùn khỏi nhà.
ẢNH: TUẤN MINH




Nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hỏng do ngâm nước, người dân mang ra chất đống trên đường
ẢNH: TUẤN MINH

Căn bếp của gia đình ông Vũ Viết Xô (80 tuổi) ngập trong bùn. "Mấy ngày vừa qua, mọi sinh hoạt của gia đình tôi đều ở trên tầng 2. Đến 3 giờ sáng nay, nước rút ra khỏi sân tôi mới dám xuống kiểm tra nhà. Tất cả hỏng hết rồi", ông Xô bần thần chia sẻ.
ẢNH: TUẤN MINH

Dù người dân đã bọc bạt, kê lên cao, nhưng khi nước rút, nước lũ vẫn còn trong xe ô tô. Bà Nguyễn Thị Hạnh (52 tuổi) kể lại, hôm đó cứ 30 phút nước lại lên một bậc. “Sáng nay nước rút, tôi ra xem thì thấy ô tô đã ngâm nước suốt mấy ngày qua. Tôi đang liên lạc với cứu hộ nhưng không được”, bà Hạnh nói.
ẢNH: TUẤN MINH
Tiếng khóc sau cơn lũ ở Thái Nguyên: Mang theo căn cước… phòng khi không trở về

Khung cảnh tan hoang bên trong một phòng làm việc tại Công ty cổ phần xây dựng số II
ẢNH: TUẤN MINH


Bà Lan rưng rưng nước mắt mang đống mì Chũ bị ngâm nước lũ ra phơi khô để dùng lại cho bữa trưa. Suốt 3 ngày không ngủ chạy lụt từ nơi này sang nơi khác, bà Lan mệt mỏi, kể lại: “Không còn gì cả, nhà tôi mấy mẹ con phải ngồi trên mái nhà những ngày qua vừa lạnh vừa đói. Nước rút rồi, mất tất, mấy mẹ con lại làm lại từ đầu”.
ẢNH: TUẤN MINH

Chị Dương Thị Thúy Cầm cho biết, từ nhỏ tới giờ chưa từng chứng kiến ngập lụt nặng đến như vậy. "Nước lũ lên gần đến trần tầng 1 nhà tôi. Lũ lên nhanh nên tôi chưa kịp chuẩn bị đồ dự trữ. Mấy hôm vừa rồi cả nhà phải nhịn ăn đợi tiếp tế", chị Cầm nói.
ẢNH: TUẤN MINH



Đến ngày 9.10, xe cứu trợ đã tiếp cận được các hộ dân để chuyển đồ tiếp tế sau 3 ngày bị cô lập
ẢNH: TUẤN MINH

Không còn đồ ăn, nước sạch để sinh hoạt trong những ngày qua, các em nhỏ được lực lượng chức năng đưa đi lánh nạn
ẢNH: TUẤN MINH




Một số nơi ở khu vực tổ dân phố 26 nước vẫn chưa rút hẳn nhưng người dân đã chủ động dọn dẹp nhà cửa, đưa tài sản còn lại ra khỏi vùng ngập
ẢNH: TUẤN MINH