Sức khỏe

Hành trình yêu thương của nhiều bệnh viện cùng giữ sự sống cho bé sinh cực non

Ý chính

  • Mẹ bé là chị Thu Phương ở Thái Bình mang song thai nhờ hỗ trợ sinh sản nhưng thai 18 tuần 4 ngày bị dọa sẩy với cổ tử cung mở 3 cm.

  • Đêm 5 Tết, ê-kíp Bệnh viện Đại học Phenikaa thực hiện ca can thiệp bào thai cấp cứu dưới sự hỗ trợ chuyên môn của TS.BS Nguyễn Thị Sim.

  • Bé trai sinh ngày 15/4/2026 nặng 650 gram không qua khỏi, còn bé gái Vũ Ngọc Trúc sinh ngày 16/4/2026 nặng 600 gram sống sót.

  • Bé Trúc trải qua nhiều ca phẫu thuật phức tạp tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Đại học Phenikaa trước khi xuất viện.

  • Quỹ Phenikaa Vì Trẻ em đã hỗ trợ hơn 400 triệu đồng chi phí ngoài bảo hiểm y tế cho gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn này.

Theo lời kể của chị Thu Phương ở Thái Bình mẹ bé Trúc, sau 3 năm hiếm muộn, chắt chiu từng đồng lương công nhân ít ỏi cuối cùng chị cũng mang song thai nhờ hỗ trợ sinh sản. Chưa kịp vui mừng, khi đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình chị được chẩn đoán: Thai 18 tuần 4 ngày (cổ tử cung mở 3 cm), ối căng trong âm đạo. Túi ối đã phồng căng xuống âm đạo; theo mô tả lâm sàng, đầu một thai nhi xuống rất thấp. khó tránh sẩy thai.

Các bác sĩ cho biết, hai thai nhi rất nhỏ, ước tính chưa đầy 200 gram mỗi bé, ở tuổi thai này trẻ chưa có khả năng sống ngoài tử cung.

Đọc đầy đủ tại suckhoedoisong.vn →

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/hanh-trinh-gian-nan-cua-nhieu-benh-vien-cung-giu-su-song-cho-be-sinh-cuc-non-169261022130937041.htm

Các tin khác

Cận kề cửa tử vì một thói quen tránh thai

Cận kề cửa tử vì một thói quen tránh thai

Người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch do huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch phổi hai bên sau thời gian dài dùng thuốc tránh thai. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ hình thành cục máu đông.
Vượt sông để đến trường

Vượt sông để đến trường

SKĐS - Không có đường bộ, học sinh vùng cao Lượng Minh (Nghệ An) phải đi thuyền hàng chục cây số đến trường, thấp thỏm nỗi lo mùa lũ.