Bất động sản

Hàng chục nghìn chuyên gia khu Tây Hà Nội tìm nhà nghỉ dưỡng cách 20 phút lái xe

Nơi song hành hai giá trị an cư - đầu tư cho giới tinh hoa Hà Nội

Cách khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Làng giáo dục chỉ 20-25 phút lái xe, Casa Del Rio là lựa chọn an cư lý tưởng cho hàng chục nghìn chuyên gia, quản lý, giảng viên… đang tìm kiếm một ngôi nhà nghỉ dưỡng đích thực để tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc căng thẳng.

Đọc đầy đủ tại us.24h.com.vn →

Nguồn: https://us.24h.com.vn/bat-dong-san/hang-chuc-nghin-chuyen-gia-khu-tay-ha-noi-tim-nha-nghi-duong-cach-20-phut-lai-xe-c792a1535024.html

Các tin khác

Bộ Xây dựng nêu đích danh dự án chung cư tăng giá chóng mặt

Bộ Xây dựng nêu đích danh dự án chung cư tăng giá chóng mặt

Ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - cho biết, trên thị trường gần như không có dự án phân khúc căn hộ bình dân (giá dưới 25 triệu đồng/m2) mà chủ yếu là phân khúc căn hộ trung cấp (giá từ 25-50 triệu đồng/m2) đủ điều kiện huy động vốn và giao dịch.
Một dự án nghỉ dưỡng tại Ninh Thuận dở dang suốt 15 năm, nay bất ngờ được sang tay cho Tập đoàn Masan

Một dự án nghỉ dưỡng tại Ninh Thuận dở dang suốt 15 năm, nay bất ngờ được sang tay cho Tập đoàn Masan

Do vi phạm Luật Đầu tư, Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và sản xuất nước khoáng Krông Pha (thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn) đã bị chấm dứt hoạt động hơn 4 năm nay. Tuy nhiên, dự án này bất ngờ được Tập đoàn Masan thông báo đang hoàn thiện các thủ tục, tiến hành cải tạo và dự kiến đưa vào vận hành thương mại trong năm nay.
Từng là nơi “khỉ ho cò gáy” với giá hơn 2 triệu đồng mỗi m2 đến nay nhà đầu tư “té ngửa” khi đất cận cầu Long Đại, Thủ Đức tăng cả chục lần

Từng là nơi “khỉ ho cò gáy” với giá hơn 2 triệu đồng mỗi m2 đến nay nhà đầu tư “té ngửa” khi đất cận cầu Long Đại, Thủ Đức tăng cả chục lần

“Lúc mới về đây ở cô sợ lắm. Khu vực Long Đại giống như một bán đảo không người ở. Con đường đi lại nhỏ hẹp, sình lầy, xung quanh chỉ có cây cối không có bất cứ tiện ích gì…”, bà H, một người dân sống tại KP Long Đại, P.Long Phước, quận 9 (cũ, nay là Tp.Thủ Đức, Tp.HCM) chia sẻ.