Hình ảnh ghi nhận khoảng 21h, thời điểm mưa đã dứt hẳn, nhiều người dân Hà Nội nô nức tụ tập tại khu vực phố cổ, Hồ Gươm vui đón đêm trăng.
Giới trẻ nô nức lên phố cổ "check in" đón tết Trung thu. |
Bên cạnh những đồ chơi ngoại với hình thù kỳ quái, các em nhỏ được bố mẹ giới thiệu và mua cho những đồ chơi đậm chất truyền thống của những mùa Trung thu xưa.
Những ngày trước và trong tết Trung thu, phố Hàng Mã - con phố dài chỉ hơn 300 mét luôn chật kín người. Tối đến, các tuyến đường xung quanh như Hàng Lược, Chả Cá... cấm xe để phục vụ người dân vui tết trung thu.
Nhưng khoảng 23 giờ, khi những sạp hàng bắt đầu đóng cửa, lượng rác thải khổng lồ la liệt khắp nơi từ vỉa hè tới lòng đường.
|
|
Đủ loại rác từ vỏ hộp, thùng cát tông, túi nilon, cốc nhựa... chất thành từng đống, nơi nằm rải rác khắp mặt đường khiến con phố vốn vừa còn lung linh bỗng trở nên nhếch nhác.
Chị Bùi Thị Hương - nhân viên công ty vệ sinh môi trường phụ trách dọn vệ sinh trên tuyến phố cho biết: "Khoảng 3 - 4 tuần nay đêm nào đường phố cũng ngập rác. Đội chúng tôi có gần 10 người chỉ dọn riêng trên tuyến phố này phải mất 4 - 5 tiếng, hôm nào cũng hơn 3 giờ sáng mới tan ca".