Kỹ năng sống

Gen Z người Việt làm Giám đốc Marketing ở Mỹ nhưng bị cho nghỉ sau 2 ngày: Tưởng đâu món hời, thử rồi mới biết là miếng ăn “có độc”

*Dưới đây là lời chia sẻ của Calli Nguyễn - Cô gái 24 tuổi người Việt, hiện đang sinh sống và làm việc ở New Orleans (Mỹ). Calli đã được nhận vào vị trí Giám đốc Marketing cho một Spa ở Mỹ. Đây tưởng chừng như là một vận may, một cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, nhưng sau khi thử việc, thực tế lại đối nghịch hoàn toàn với kỳ vọng của cô.

Khi được nhận vào vị trí Giám đốc Marketing mảng tiếp thị kỹ thuật số cho một Spa trị liệu ở Mỹ, tôi vừa vui mừng vừa sợ hãi, vì tôi chưa có kinh nghiệm ở vị trí cấp cao như vậy.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Nguồn: https://cafef.vn/gen-z-nguoi-viet-lam-giam-doc-marketing-o-my-nhung-bi-cho-nghi-sau-2-ngay-tuong-dau-mon-hoi-thu-roi-moi-biet-la-mieng-an-co-doc-188240505080225329.chn

Các tin khác

Trúng xổ số 800 cây vàng, người đàn ông liền bỏ vợ con để thoải mái ăn chơi, chỉ sau 1 năm báo ứng ập đến: Không đủ tiền ăn phở, phải quay về với nghề lái đò

Trúng xổ số 800 cây vàng, người đàn ông liền bỏ vợ con để thoải mái ăn chơi, chỉ sau 1 năm báo ứng ập đến: Không đủ tiền ăn phở, phải quay về với nghề lái đò

"Người ta bảo anh đang trả thù lúc nghèo khó, khao khát mùi vị của phụ nữ. Có lẽ họ nói đúng bởi sau một thời gian, anh có trong tay hàng dài danh sách chân dài sẵn sàng phục vụ bất kể ngày đêm", em gái ông Yên kể lại lúc anh họ trúng số.