Bất động sản

“Độc lạ” chợ Gò - mỗi năm chỉ họp lần duy nhất vào mùng 1 Tết

Giữa những âm thanh rộn ràng của ngày đầu năm mới, khi nhiều nơi còn chìm trong dư vị sum họp gia đình, dưới chân núi Trường Úc, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, người dân bắt đầu một cuộc gặp gỡ đặc biệt.

“Độc lạ” chợ Gò mỗi năm chỉ họp duy nhất vào mùng 1 Tết - Ảnh 1.

Người dân đi chợ Gò mua trầu cau với mong muốn mua lộc đầu năm

Không biển hiệu rực rỡ, không sạp hàng kiên cố, cũng chẳng có những lời mặc cả quen thuộc của chợ búa thường ngày, chợ Gò vẫn lặng lẽ tồn tại hàng trăm năm qua như một lời hẹn đầu xuân mà người dân miền đất võ luôn giữ gìn.

Mỗi năm chỉ họp duy nhất vào sáng mùng 1 Tết, phiên chợ nhỏ này lại thu hút hàng vạn người tìm đến, không hẳn để mua bán mà để "mua" cảm giác bình an, mang về chút lộc đầu năm và tìm lại những giá trị truyền thống tưởng chừng đã phai nhạt theo thời gian.

Khi mua bán trở thành lời chúc đầu xuân

Như mọi năm, tờ mờ sáng mùng 1 Tết năm nay (17-2), khi sương còn phủ nhẹ trên cánh đồng, những người bán đã bày hàng trên bãi đất trống dưới chân núi. Chỉ vài tấm bạt trải vội, vài rổ trầu cau, ít quả sung, nắm muối trắng hay mớ rau xanh mơn mởn – tất cả đều là sản vật "cây nhà lá vườn" của cư dân quanh vùng.

Không gian chợ không ồn ào, chen lấn như nhiều phiên chợ khác. Người bán nhẹ nhàng mời chào, người mua thong thả lựa chọn. Giá cả được nói ra đơn giản và gần như không ai trả giá. Sự vắng bóng của việc mặc cả lại trở thành điều đặc biệt nhất – như thể mỗi cuộc trao đổi đều là một lời chúc phúc hơn là giao dịch thương mại.

Với nhiều người dân Gia Lai, đi chợ Gò là một nghi thức mở đầu năm mới. Bà Huỳnh Thu Thủy (64 tuổi; trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) cho biết gần 15 năm nay, sáng mùng 1 nào bà cũng đến chợ dù nhà cách hơn 10 km.

"Đi chợ Gò không phải vì cần mua gì nhiều, mà để gặp gỡ nhau, chúc nhau sức khỏe. Mỗi lần về thấy lòng nhẹ nhàng, như được tiếp thêm năng lượng cho cả năm" - bà Thủy bày tỏ.

“Độc lạ” chợ Gò mỗi năm chỉ họp duy nhất vào mùng 1 Tết - Ảnh 3.

Tại phiên chợ Gò, người bán không hề nói thách và người mua cũng không trả giá

Người đi chợ Gò thường chọn mua trầu cau để dâng bàn thờ tổ tiên, mua muối theo quan niệm "đầu năm mua muối" cầu mong sự mặn mà, đậm đà trong cuộc sống, hay mang về những cành lá xanh như lời chúc về sự sinh sôi, may mắn.

Ngoài khu vực mua bán, không khí hội xuân lan tỏa với những tiết mục múa lân rộn ràng, tiếng hô bài chòi đối đáp, những bàn cờ tướng thu hút người cao tuổi và màn biểu diễn võ cổ truyền gợi nhớ về miền đất Tây Sơn thượng võ. Mùi thơm của nem Chợ Huyện, rượu nếp Trường Úc hay chim mía Lộc Lễ hòa vào gió sớm, khiến phiên chợ trở thành một bức tranh văn hóa sống động.

Một phiên chợ mang ký ức cộng đồng

Nguồn gốc chợ Gò vẫn còn là câu chuyện nhiều lớp lang. Truyền miệng dân gian cho rằng phiên chợ xuất hiện từ thời Tây Sơn, khi các tướng lĩnh đóng quân tại khu vực này đã tổ chức trò chơi cho binh lính vào dịp Tết để vơi nỗi nhớ nhà. Người dân quanh vùng kéo đến góp vui, mang theo sản vật trao đổi, lâu dần thành lệ họp chợ đầu xuân.

Tuy vậy, theo các nhà nghiên cứu, chưa có tư liệu lịch sử chính thống khẳng định mối liên hệ truyền thống họp chợ này với nhà Tây Sơn. Một giả thuyết khác cho rằng chợ hình thành từ thế kỷ XVII – XVIII, khi người Việt di cư đến Tuy Phước lập làng. Trong những ngày đầu năm, họ tụ họp tại gò đất cao ráo để gặp gỡ, chúc phúc và trao đổi nông sản – một sinh hoạt mang đậm dấu ấn văn minh nông nghiệp.

“Độc lạ” chợ Gò mỗi năm chỉ họp duy nhất vào mùng 1 Tết - Ảnh 5.

Mặt hàng bày bán ở chợ Gò chủ yếu là sản vật "cây nhà lá vườn"

Dù xuất phát từ đâu, chợ Gò đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ. Người già kể rằng phiên chợ chỉ gián đoạn trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp vì lo ngại bom đạn, còn lại năm nào cũng đông vui.

Sự tồn tại của chợ Gò giữa thời hiện đại mang nhiều ý nghĩa hơn một hoạt động văn hóa. Đó là minh chứng cho nhu cầu kết nối cộng đồng – nơi con người tìm lại nhịp sống chậm, gặp nhau bằng sự chân thành thay vì sự vội vã.

Trong những năm gần đây, chính quyền địa phương đưa chợ Gò vào chuỗi hoạt động "vui chơi ngày Tết", bổ sung các chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian nhằm thu hút du khách. Tuy vậy, điều khiến người ta quay lại vẫn là tinh thần nguyên bản: Sự giản dị, hiền hòa và nét đẹp của một phiên chợ không nói thách, không trả giá.

“Độc lạ” chợ Gò mỗi năm chỉ họp duy nhất vào mùng 1 Tết - Ảnh 6.

Dòng người đã đổ về khu vực chợ Gò để “mở hàng” đầu năm.

Bà Lê Thị Vinh Hương, Bí thư Đảng uỷ xã Tuy Phước, cho biết qua hàng trăm năm tồn tại, đến nay, chợ Gò cơ bản vẫn giữ được nét truyền thống vốn có và có chiều hướng phát triển phong phú hơn. Bên cạnh đó, những năm gần đây, địa phương đã đưa chợ Gò vào danh mục "vui chơi ngày Tết", vì vậy các trò chơi dân gian và cảnh bán mua cũng xôm tụ, bài bản hơn.

Năm 2011, chợ Gò được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xếp vào danh sách "100 phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam". Với người dân Gia Lai, danh hiệu ấy chỉ là một dấu mốc nhỏ.

Điều quan trọng hơn là mỗi mùa xuân, khi mặt trời vừa ló rạng trên núi Trường Úc, dòng người lại tìm về đây – như tìm về một phần ký ức chung, nơi họ gửi gắm hy vọng và bắt đầu năm mới bằng những điều giản dị nhất.

Các tin khác

Nhà đầu tư trong nước trỗi dậy khi M&A dự án bất động sản

Nhà đầu tư trong nước trỗi dậy khi M&A dự án bất động sản

Năm 2025, tiến trình đàm phán các thương vụ M&A có xu hướng kéo dài, phản ánh thế giằng co giữa kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai và góc nhìn thực tế về định giá tài sản. Điểm nổi bật là sự trỗi dậy của nhà đầu tư trong nước, khi khối nội đã vượt qua khối ngoại để trở thành bên mua chủ đạo.
"Chốt" thời điểm tăng tốc làm nhà ở xã hội

"Chốt" thời điểm tăng tốc làm nhà ở xã hội

Để chuẩn bị nguồn nhà ở xã hội hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2027, TPHCM đang thúc đẩy thực hiện 58 dự án, trong đó có 11 dự án đã có giấy phép xây dựng, đang thi công hoặc đang chuẩn bị thi công với quy mô 12.000 căn, 47 dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 31.500 căn.
Kỳ vọng của các chủ đầu tư bất động sản trong năm 2026

Kỳ vọng của các chủ đầu tư bất động sản trong năm 2026

Nếu như ở các chu kỳ trước, mục tiêu quen thuộc của các nhà phát triển bất động sản là mở rộng quỹ đất, tăng tốc bán hàng và tăng trưởng nóng, thì bước sang năm 2026, bức tranh kỳ vọng đã thay đổi đáng kể. Thay vì chạy theo quy mô, các chủ đầu tư bắt đầu đặt trọng tâm vào kiểm soát dòng tiền, lựa chọn phân khúc phù hợp và phát triển dự án sát với sức hấp thụ thực của thị trường.
Ngân hàng có dừng cho vay bất động sản?

Ngân hàng có dừng cho vay bất động sản?

Gần đây có thông tin ngân hàng sẽ dừng cho vay bất động sản do “van” tín dụng đối với lĩnh vực này bị siết, khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, đại diện các ngân hàng đã bác “tín đồn” này và khẳng định, ngân hàng chưa có kế hoạch dừng cho vay bất động sản.
Toàn cảnh thị trường Bất động sản TP.HCM năm Bính Ngọ: Vinhomes làm siêu dự án ngoại ô, Masterise tiếp tục giữ trung tâm, Sun Group đánh thức vùng ven sông

Toàn cảnh thị trường Bất động sản TP.HCM năm Bính Ngọ: Vinhomes làm siêu dự án ngoại ô, Masterise tiếp tục giữ trung tâm, Sun Group đánh thức vùng ven sông

Bất động sản TP.HCM năm Bính Ngọ không còn phát triển dàn trải mà phân hóa mạnh theo khẩu vị của 3 'sếu đầu đàn'. Trong khi Vinhomes lại các siêu dự án hàng nghìn ha ở cách trung tâm hàng chục km thì Sun Group bắt đầu đặt chân đến những khu ven sông, bán đảo, cù lao.
Lãi suất không còn “tiền rẻ”: Bất động sản thích nghi trong trạng thái ổn định mới

Lãi suất không còn “tiền rẻ”: Bất động sản thích nghi trong trạng thái ổn định mới

Theo nhận định của các chuyên gia, bất động sản không còn được hưởng dòng vốn giá rẻ đại trà như trước, song cũng khó xảy ra cú sốc lãi suất diện rộng. Thị trường đang bước vào trạng thái điều tiết có chọn lọc, buộc nhà đầu tư và doanh nghiệp phải tính toán thận trọng hơn.