Sống

Định chia đều tài sản cho các con nhưng con cả từ chối nhận, con thứ xin 2 phần: Một hồi tranh đấu nảy lửa

Tóm tắt:

  • Tôi lo sợ chia tài sản sẽ làm rạn nứt mối quan hệ giữa các con.

  • Mỗi đứa con có tính cách và nhu cầu khác nhau, gây khó khăn trong việc chia vàng.

  • Khi thông báo về việc chia đều, Minh từ chối phần của mình để tôi giữ lại.

  • Hoàng muốn nhận thêm phần của Minh để đầu tư vào dự án kinh doanh.

  • Nhung muốn tôi giữ phần của con vì sợ sẽ tiêu pha hoang phí.

Là một người mẹ, tôi luôn mong muốn mang lại sự công bằng và hạnh phúc cho các con của mình. Nhưng khi đứng trước việc chia 21 lượng vàng cho 3 đứa con, tôi cảm thấy bối rối và lo lắng.

Con trai lớn của tôi, Minh, là người chăm chỉ và đã tự lập từ sớm. Con không cần nhiều tiền nhưng luôn mong muốn sự công bằng và được công nhận. Con trai thứ hai, Hoàng, lại có tính cách phóng khoáng, thích đầu tư mạo hiểm. Còn con gái út, Nhung, là người nhạy cảm, luôn lo lắng cho tương lai. Tôi không biết nên chia đều hay dựa vào nhu cầu của từng người. Liệu chia đều mỗi con 7 lượng thì hợp lý?

Định chia đều tài sản cho các con nhưng con cả từ chối nhận, con thứ xin 2 phần: Một hồi tranh đấu nảy lửa- Ảnh 1.
Khi tôi nói với các con, tôi có 21 lượng vàng và sẽ chia cho các con, để các con có vốn làm ăn, khởi nghiệp. Tôi chỉ mới nói như vậy, Minh và Hoàng đã cãi nhau loạn cả nhà lên rồi. Hoàng muốn dùng số vàng để đầu tư vào một dự án kinh doanh bất động sản, trong khi Minh cho rằng nên giữ lại để phòng thân. Nhung thì im lặng, nhưng tôi biết con bé cũng có những suy tính riêng.

Tôi sợ rằng việc chia tài sản sẽ khiến mối quan hệ giữa các con rạn nứt. Anh trai tôi, một người rất coi trọng truyền thống, khuyên tôi nên chia nhiều hơn cho con trai vì họ là người nối dõi. Nhưng tôi lại không muốn con gái mình cảm thấy bị thiệt thòi. Tôi băn khoăn giữa việc tuân theo truyền thống và đảm bảo sự công bằng.

Định chia đều tài sản cho các con nhưng con cả từ chối nhận, con thứ xin 2 phần: Một hồi tranh đấu nảy lửa- Ảnh 2.

Sau nhiều đêm trăn trở, tôi quyết định chia tài sản thành 3 phần bằng nhau. Nhưng khi tôi thông báo điều này, Minh đột ngột tuyên bố rằng con không cần tiền và sẽ từ chối phần của mình. Con muốn tôi giữ lại phần của con để bản thân dưỡng già. Con tự đi làm kiếm tiền được.

Hoàng nghe thế thì xin luôn phần của anh trai. Con nói càng nhiều tiền thì dự án đầu tư của con càng có nhiều cơ hội hơn. Còn Nhung thì muốn tôi vẫn giữ giùm phần của con, vì con sợ có tiền trong tay, con sẽ tiêu pha hoang phí. Con thấy tôi để dành được nhiều vàng như thế chứng tỏ tôi giữ của rất khéo nên muốn tôi tiếp tục giữ thay con.

Định chia đều tài sản cho các con nhưng con cả từ chối nhận, con thứ xin 2 phần: Một hồi tranh đấu nảy lửa- Ảnh 3.

Hiện tại, tôi đã cho Hoàng 7 lượng vàng và vẫn giữ lại 14 lượng là phần của Minh và Nhung. Nhưng tôi biết, Hoàng sẽ không bỏ qua, sẽ kì kèo vay mượn cho tới khi tôi không thể từ chối nữa. Tôi có nên để con trai lớn và con gái út tự giữ tiền, tự quyết định về phần tài sản mình đã chia cho không? Thật là muốn cho các con đồng vốn mà khó quá!

Các tin khác

Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương hợp tác cùng Mommy Spa

Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương hợp tác cùng Mommy Spa

Mang dịch vụ chăm sóc mẹ bầu và sau sinh theo tiêu chuẩn y khoa vào trong bệnh viện, Bệnh viện Columbia Asia – bệnh viện đa khoa quốc tế 100% vốn nước ngoài tại Bình Dương – hợp tác cùng Mommy Spa - thương hiệu kinh nghiệm 16 năm - mang đến không gian thư giãn & phục hồi giúp mẹ an tâm hơn trong hành trình làm mẹ.
Hoại tử toàn thân sau bữa ăn lòng lợn

Hoại tử toàn thân sau bữa ăn lòng lợn

Một tuần sau bữa ăn có lòng lợn, người đàn ông 49 tuổi sốt cao 40 độ C, đến viện trong tình trạng xuất huyết hoại tử lan khắp cơ thể.
Còn trẻ nhưng đã "nhớ nhớ, quên quên"

Còn trẻ nhưng đã "nhớ nhớ, quên quên"

Nhiều người trẻ rơi vào tình trạng kém tập trung, hay quên nhưng lại chủ quan cho rằng đây là hệ quả tạm thời của áp lực công việc hoặc thiếu ngủ.