Sau tuổi 40, chị Thu Hà, sống tại Hà Nội, mới nhận ra một điều: gửi tiết kiệm đều đặn chưa chắc đã đồng nghĩa với quản lý tiền tốt. Nhiều năm trước, hễ cuối tháng còn dư bao nhiêu, chị lại gom hết vào một sổ tiết kiệm. Cách làm ấy giúp chị tích lũy được tiền, nhưng cũng khiến không ít lần chị phải tất toán trước hạn chỉ vì gia đình phát sinh một khoản chi bất ngờ.
Từ chỗ "có bao nhiêu gửi bấy nhiêu", chị bắt đầu chia tiền thành 4 lớp, mỗi lớp phục vụ một mục tiêu khác nhau. Với chị, thay đổi lớn nhất sau tuổi 40 không phải là kiếm được nhiều hơn, mà là biết khoản tiền nào nên để gần, khoản nào có thể khóa lâu và khoản nào tuyệt đối không nên động đến.
