Phong cách sống

Vân Dung bật khóc khi nói về con trai

Ý chính

  • Nghệ sĩ Vân Dung bật khóc khi nhắc đến ước mơ nối nghiệp diễn viên và mong muốn tỏa sáng như mẹ của con trai Long Vũ.

  • Long Vũ sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từng gây ấn tượng qua phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Mùa Hè Năm Ấy.

  • Vân Dung thừa nhận bản thân gặp nhiều áp lực, ngượng ngùng khi thực hiện cảnh quay tình cảm với đàn em Thanh Sơn trong phim mới.

  • Phim điện ảnh Án Mạng Karaoke là sự kết hợp giữa trinh thám và hài đen, quy tụ dàn diễn viên như Thiên Ân, NSƯT Đại Nghĩa, Thanh Sơn.

* Tóm tắt tự động

Mới đây, buổi ra mắt phim điện ảnh Án Mạng Karaoke đã diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng cùng ê-kíp sản xuất. Bên cạnh những chia sẻ thú vị về dự án mới, sự kiện còn lắng đọng bởi khoảnh khắc nữ nghệ sĩ Vân Dung bật khóc khi nhắc đến người con trai là diễn viên trẻ Long Vũ.

Theo đó, Vân Dung chia sẻ rằng mỗi khi nhìn thấy mẹ xuất hiện trên màn ảnh qua các dự án như Quỷ Cẩu, Án Mạng Karaoke hay Quỷ Nhập Tràng, Long Vũ lại bày tỏ sự ngưỡng mộ và đam mê được tỏa sáng như mẹ. "Con trai tôi nhìn thấy tôi đóng phim Quỷ Cẩu, Án Mạng Karaoke hay Quỷ Nhập Tràng thì có nói một câu là: ‘Mẹ, con ước gì được như mẹ’. Thật ra con trai tôi cũng theo nghề, cháu tên là Long Vũ. Đấy là niềm đam mê của cháu từ ngày nhỏ, và nếu đến ngày hôm nay Long Vũ không phải lên miền núi đóng phim thì đáng nhẽ Long Vũ đã đến đây. Bạn rất, rất thích được một lần làm phim ở trong Nam và bạn rất thích đi đến các buổi premiere và gặp báo chí như thế này".

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Nguồn: https://cafef.vn/van-dung-bat-khoc-khi-noi-ve-con-trai-188261022141549536.chn

Các tin khác

7 năm sống tối giản, 10 năm tiết kiệm tiền: Tôi nhận ra 80% việc nhà có thể biến mất chỉ nhờ một thay đổi

7 năm sống tối giản, 10 năm tiết kiệm tiền: Tôi nhận ra 80% việc nhà có thể biến mất chỉ nhờ một thay đổi

Nhiều người tìm đến lối sống tối giản vì muốn tiết kiệm tiền, cũng có người đơn giản chỉ muốn một ngôi nhà nhẹ nhàng, ít đồ đạc và dễ thở hơn. Nhưng sau nhiều năm thực hành, tôi nhận ra lợi ích lớn nhất của việc sống tối giản không chỉ nằm ở số tiền giữ lại được trong tài khoản, mà còn ở lượng thời gian và công sức dành cho việc nhà giảm xuống đáng kể.
MC Lại Văn Sâm khóc nghẹn

MC Lại Văn Sâm khóc nghẹn

"Đó là điều tôi hối tiếc nhất không phải chỉ ở thanh xuân mà cho tới tận bây giờ, suốt cuộc đời", nam MC kỳ cựu từng chia sẻ.
50 tuổi mất việc, không có lương hưu: Tôi kiếm sống tại nhà và nhận ra 4 bài học tài chính quan trọng

50 tuổi mất việc, không có lương hưu: Tôi kiếm sống tại nhà và nhận ra 4 bài học tài chính quan trọng

Ở tuổi 50, mất việc khi chưa có nguồn lương hưu ổn định là cú sốc tài chính không nhỏ. Nhưng sau hơn một năm tự kiếm sống bằng công việc sáng tạo nội dung tại nhà, tôi nhận ra điều đáng giá nhất không chỉ là có thêm thu nhập, mà là học được cách kiểm soát chi tiêu, tạo dòng tiền mới và giảm sự phụ thuộc vào người khác.