Tôi sinh năm 1975. Tháng 4 năm ngoái, tôi mất việc và từ đó đến nay không quay lại công việc văn phòng. Điều khiến tôi lo nhất không phải chuyện phải ở nhà, mà là tôi không có một khoản lương hưu đủ để xem như "phao cứu sinh" cho những năm sau này.
Ở tuổi 50, thất nghiệp khác rất nhiều so với tuổi 25 hay 30. Người trẻ có thể chấp nhận làm lại từ đầu, chuyển nghề, học thêm kỹ năng và dành vài năm để thử sai. Còn khi đã bước sang tuổi trung niên, áp lực lớn hơn nhiều: sức khỏe không còn như trước, cơ hội việc làm ít hơn, trong khi chi phí sinh hoạt, trách nhiệm gia đình và nỗi lo tuổi già vẫn còn nguyên.
