Mấy hôm trước, một video khiến nhiều người chạnh lòng được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc: Một cặp vợ chồng già sống tằn tiện, chắt chiu từng đồng để nuôi con trai học hết đại học. Vậy mà 5 năm sau khi tốt nghiệp, người con đã ở nhà không làm việc suốt 3 năm. Mỗi ngày, ngoài chơi game, anh ta chỉ chìa tay xin tiền cha mẹ. Người mẹ bật khóc: “Tiền dưỡng già chúng tôi dành dụm sắp bị nó tiêu sạch rồi”.
Câu chuyện gây ra nhiều tranh luận. Có người trách chàng trai vô ơn, chỉ biết dựa dẫm vào cha mẹ. Người khác lại cho rằng chính sự nuông chiều quá mức của phụ huynh đã góp phần tạo nên tình trạng này.



