Đến sáng nay, ngày 7/7, Công an TPHCM vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa làm 8 người tử vong xảy ra tối 6/7.
Thương tâm khi trong số các nạn nhân có một gia đình 4 người đều tử vong gồm anh N.Đ.D. (SN 1985, quê Nha Trang, Khánh Hòa), chị Đ.T.N.A. (SN 1987, quê Ninh Bình – vợ anh D.), con trai P.K. (SN 2014) và con gái P.N.A .(SN 2018).
Chị Nguyệt Ánh, em ruột của chị N.A kể lại thời điểm tối 6/7, khi vụ cháy bắt đầu xảy ra rằng chị có nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của chị gái.
Trên Dân Trí dẫn lời chị Ánh kể đầu máy bên kia, chị N.A hốt hoảng kêu cứu "Út ơi, nhà chị cháy rồi. Em qua cứu gia đình chị với". Nghe tin, chị Ánh vội vàng lao đến cư xá nơi gia đình chị gái đang sống. Lúc đến hiện trường thì tất cả đã được phong tỏa để phục vụ chữa cháy nên chị Ánh không thể vào trong. Lúc này, lần lượt các thi thể được đưa ra ngoài khiến chị bủn rủn tay chân.
"Tôi gọi điện thoại cho chị nhưng không ai nghe máy, tôi đến nói chuyện với cảnh sát và được hướng dẫn đến bệnh viện nhận dạng. Tại đây tôi chết lặng khi biết cả gia đình anh chị đã tử vong", người nhà nạn nhân kể trên báo này.

Hiện trường vụ cháy - Người lao động
Được biết, thường ngày ngoài vợ chồng anh D. và hai con nhỏ, còn có mẹ đẻ chị N.A. Vài ngày trước, gia đình đi du lịch nên gửi bà về nhà người thân. Đến chiều 5/7, cả nhà quay về nhưng còn mệt, chưa đón bà về nên khi xảy ra cháy, mẹ chị N.A không có ở hiện trường.
Theo báo cáo chính thức, lúc 21 giờ 30 tối 6/7, tại Cư xá Độc Lập (5 tầng) ở hẻm 80, đường Đô Đốc Long, phường Phú Thọ Hòa đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng tại khu vực tầng trệt.
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM cùng các lực lượng chức năng liên quan đã triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và khống chế đám cháy trong thời gian ngắn, không cho cháy lan.
Mặc dù đã cứu được 3 người, tuy nhiên vụ cháy đã làm 8 người tử vong (gồm 6 người lớn và 2 trẻ em), thiêu rụi tài sản và phương tiện.
Ngoài 4 người trong gia đình còn có 4 nạn nhân nữa đã xác định được danh tính nhưng chưa có người thân đến nhận thi thể gồm: N.T.H.H. (SN 1952), H.H.H. (SN 1950), H.T.H.P. (SN 1984) và L.T.H.Q. (SN 1977).
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Sau khi thăm hỏi, chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đoàn công tác đã đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để thăm hỏi các gia đình nạn nhân.

Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ với nỗi đau của gia đình chị Ánh - Ảnh: Phạm Hải/PLO
Tại đây, chị Nguyệt Ánh đã thay mặt gia đình nhận khoản hỗ trợ ban đầu 80 triệu đồng.
Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khẩn cấp đối với gia đình các nạn nhân về chi phí mai táng, hỗ trợ nơi ở tạm thời nếu cần thiết, tư vấn tâm lý, chăm sóc y tế và các hỗ trợ cần thiết khác.
Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể để huy động nguồn lực xã hội cùng chung tay hỗ trợ gia đình nạn nhân ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn trước mắt. Ông cũng giao Công an TP khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đặc biệt là các yếu tố khiến lửa lan nhanh và gây thiệt hại lớn về người và tài sản.