Chị Đỗ Thị Thìn, 30 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội, từng nghĩ mình là người khỏe mạnh. Sau khi sinh con đầu lòng năm 2022, chị vẫn duy trì thói quen khám sức khỏe tổng quát mỗi năm một đến hai lần. Những lần kiểm tra trước đó, các chỉ số đều ổn định.
Đầu năm nay, khi chuẩn bị sinh con thứ hai, chị đi kiểm tra sức khỏe với tâm lý khá thoải mái. Chị không ngờ lần khám này lại mở ra hành trình điều trị mà trước đó chưa từng nghĩ tới. Kết quả chụp chiếu cho thấy chị có bất thường ở động mạch cảnh bên não trái, nghi túi phình. Ban đầu, bác sĩ chưa yêu cầu can thiệp mà hẹn tái khám sau 6 tháng. “ Tôi lúc đó vẫn nghĩ chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng. Bác sĩ bảo theo dõi nên tôi cũng yên tâm ”, chị kể.
Trước khi phát hiện túi phình, cuộc sống của chị gần như không có gì bất thường. Chị chỉ thỉnh thoảng đau đầu, cơ thể có biểu hiện thiếu máu sau sinh . Những cơn đau không quá dữ dội nên chị thường tự xử lý bằng thuốc giảm đau, bổ sung sắt, uống thuốc hoạt huyết hoặc đi châm cứu.
Chị Thìn phát hiện túi phình động mạch não và phải đặt stent ở tuổi 30. (Ảnh: NVCC)
Cơn đau giảm rồi lại xuất hiện khiến chị quen với việc “chịu một chút là qua”. Chị chưa từng nghĩ đau đầu có thể liên quan đến một bất thường trong mạch máu não. Chính chồng là người nhiều lần khuyên chị nên chụp MRI để kiểm tra kỹ hơn. “ Chồng cứ bảo tôi đau đầu kéo dài thì nên chụp xem sao. Nếu không chụp chắc tôi cũng không biết mình có túi phình ”, chị nói.
Sau 6 tháng, chị trở lại bệnh viện theo lịch hẹn. Lần này, kết quả khiến chị không còn có thể chủ quan. Túi phình phát triển nhanh, bác sĩ nhận định cần can thiệp. “ Tôi bắt đầu sợ thật sự. Mới 30 tuổi mà phải đặt một thứ gì đó vào mạch máu trong não, nghe thôi đã thấy đáng sợ ”, chị nhớ lại.
Gia đình lúc này trở thành chỗ dựa lớn nhất. Chị lo nhất khả năng xảy ra biến chứng nếu phải phẫu thuật não. Chị được tư vấn về các phương án điều trị, trong đó có phẫu thuật và đặt stent chuyển dòng.
Sau khi cân nhắc, chị lựa chọn đặt stent. Theo chị, phương pháp này không phải mở hộp sọ mà đưa dụng cụ từ vùng đùi lên tới vị trí tổn thương để xử lý túi phình. “ Tôi vẫn rất sợ, nhưng nghĩ công nghệ hiện nay phát triển, phương pháp ít xâm lấn hơn nên quyết định làm. Chi phí có cao nhưng tôi ưu tiên sức khỏe ”, chị nói.
Điều khiến Thìn buồn không chỉ là căn bệnh mà còn là kế hoạch gia đình buộc phải dừng lại. Hai vợ chồng vốn dự định sinh con thứ hai trong năm tới. Chị cũng bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho con lớn về việc sắp có em. Nhưng sau khi can thiệp, bác sĩ yêu cầu chị dùng thuốc và theo dõi trong thời gian dài, đồng nghĩa kế hoạch mang thai phải hoãn lại.
“ Gia đình hai bên đều động viên rằng khỏi bệnh rồi hãy tính chuyện sinh con. Nếu sau này không thể sinh nữa thì cũng đành chấp nhận vì sức khỏe quan trọng nhất ”, chị kể.
Với chị, đó vẫn là một cú hụt hẫng. Chị thích trẻ con và từng mong gia đình có thêm thành viên. Việc phải chờ một đến hai năm, thậm chí lâu hơn tùy tình trạng sức khỏe, khiến chị không khỏi lo lắng.
Chị cũng sợ càng để lâu, mình càng ngại chuyện sinh nở. “ Đi đâu mọi người cũng hỏi sao con lớn rồi mà chưa sinh thêm. Tôi đâu thể kể với từng người rằng mình đang mắc bệnh và phải điều trị ”, chị nói.
Sau can thiệp, những ngày đầu chị chưa thể trở lại nhịp sống bình thường. Cơ thể cần thời gian thích nghi. Việc phải uống thuốc đều đặn hai lần mỗi ngày, tái khám, xét nghiệm và chụp kiểm tra theo lịch khiến người phụ nữ 30 tuổi cảm nhận rõ sự thay đổi trong cuộc sống.
Có hôm buổi sáng quên uống thuốc, đến tối chị vẫn phải nhớ giờ để dùng. Việc sử dụng thuốc kéo dài cũng khiến chị gặp thêm vấn đề về dạ dày. “ Trước đây một năm tôi chỉ đi khám một vài lần. Bây giờ mới 30 tuổi mà tần suất vào viện tăng lên rất nhiều. Có những lúc tôi chỉ muốn được trở lại cuộc sống trước kia, không phải ngày nào cũng nghĩ đến thuốc và lịch tái khám ”, chị nói.
Chị lựa chọn đặt stent chuyển dòng để điề trị phình động mạch não. (Ảnh: NVCC)
Sau biến cố, chị thay đổi nhiều thói quen. Chị cố gắng ngủ sớm hơn, ăn uống lành mạnh và quan tâm nhiều hơn đến những dấu hiệu bất thường của cơ thể.
Nhìn lại, chị cho rằng bản thân từng có tâm lý khá phổ biến ở người trẻ: nghĩ rằng bệnh tật nghiêm trọng thường chỉ xảy ra với người lớn tuổi. “ Tôi cũng từng nghĩ chỉ bố mẹ, ông bà mới cần đi khám thường xuyên. Mình còn trẻ, còn khỏe thì chắc không sao” , chị nói.
Chị cho rằng chính suy nghĩ ấy khiến nhiều người trì hoãn việc kiểm tra sức khỏe, nhất là khi các triệu chứng ban đầu không rõ ràng. Với chị, bài học lớn nhất sau lần phát hiện túi phình là không nên đánh giá sức khỏe chỉ bằng cảm giác “mình vẫn ổn”. Một cơn đau đầu kéo dài, một dấu hiệu bất thường lặp đi lặp lại hay bất kỳ thay đổi nào của cơ thể đều đáng được quan tâm.
“ Đừng vì còn trẻ mà nghĩ mình không thể mắc bệnh. Mọi người nên dành thời gian kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nếu cơ thể có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đi bệnh viện và nghe bác sĩ tư vấn ”, chị nói.
Người phụ nữ 30 tuổi cũng nghĩ nhiều hơn về vai trò của mình trong gia đình. Chị là con, là vợ và là mẹ. Nếu bản thân xảy ra chuyện, người lo lắng và đau khổ nhất vẫn là những người thân bên cạnh. “ Trước đây tôi cứ nghĩ mình phải lo cho gia đình, cho con cái. Sau lần này tôi mới hiểu chăm sóc sức khỏe của mình cũng là một cách để bảo vệ gia đình ”, chị nói.
