Phong cách sống

Cụ ông 72 tuổi sống 1 mình trong căn nhà 43m2: Không làm gánh nặng cho con cháu, mỗi ngày đều sống chậm, bình thản già đi

TIN MỚI

Nhiều người khi bước vào tuổi già thường mong muốn một cuộc sống yên tĩnh. Họ không còn tìm kiếm sự náo nhiệt mà muốn dành thời gian cho những điều giản dị như đọc sách, uống trà hay chăm sóc ngôi nhà nhỏ của mình. Với họ, sống độc lập không phải là cô đơn, mà là cách để giữ nhịp sống riêng và không làm phiền con cháu đã có gia đình, công việc riêng. Thực tế, ngày càng có nhiều người lớn tuổi lựa chọn sống một mình. Họ chủ động sắp xếp cuộc sống, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ và tận hưởng từng ngày trôi qua. Cách sống này giúp họ cảm thấy tự do, đồng thời vẫn giữ được sự kết nối với con cháu mà không tạo áp lực cho bất kỳ ai. Câu chuyện của cụ ông 72 tuổi, sống tại Trùng Khánh, Trung Quốc dưới đây là một ví dụ như vậy.

Ở cái tuổi "gần đất xa trời", ông nhận ra mình có nhiều thời gian hơn. Ông bắt đầu quay lại với những sở thích từng bỏ dở như luyện thư pháp, đọc sách và sắp xếp lại không gian sống. Ông cho rằng cuộc sống yên tĩnh, không bị làm phiền và cũng không làm phiền người khác chính là điều phù hợp nhất ở độ tuổi này.

Căn nhà cũ của ông có diện tích khoảng 43 mét vuông. Trước đây, bố cục gồm hai phòng ngủ và hai khu sinh hoạt. Vì chỉ sống một mình, ông quyết định phá bỏ một số vách ngăn để không gian rộng rãi hơn. Sau khi cải tạo, căn nhà trở nên thoáng đãng và sáng sủa hơn rất nhiều.

Ngay lối vào, ông lắp một tủ hai mặt vừa để chứa đồ vừa phân chia khu vực. Thiết kế này giúp ngăn cách nhẹ nhàng giữa cửa ra vào và phòng khách mà vẫn giữ được sự thông thoáng. Giữa phòng khách và phòng ngủ, ông cũng mở rộng vách tường và bố trí một quầy nhỏ kết hợp bàn làm việc. Không gian được phân chia hợp lý nhưng không hề tạo cảm giác chật chội.

Ở hành lang bên phải, ông tận dụng chiều cao để thiết kế hệ tủ âm tường. Máy giặt, máy sấy và tủ lạnh được đặt gọn trong tủ, vừa ngăn nắp vừa tiện sử dụng. Nhờ cách sắp xếp này, căn nhà nhỏ vẫn đầy đủ tiện nghi mà không bị rối mắt.

Không gian phòng khách, phòng ăn và góc làm việc được kết nối thành một khu vực chung. Nơi gần cửa sổ có ánh sáng tốt được ông biến thành góc đọc sách. Ông đặt một giá sách xoay, chứa hàng trăm cuốn sách. Chỉ cần xoay nhẹ là có thể lấy cuốn mình cần. Bên cạnh là bàn nhỏ và ghế cao, tạo thành nơi đọc sách yên tĩnh.

Phần khiến nhiều người ấn tượng nhất là cách ông trang trí phòng khách. Trên tường treo những tác phẩm thư pháp do ông viết trong nhiều năm. Nổi bật ở giữa là bức chữ mang ý nghĩa sống hòa hợp và bình thản. Xung quanh là vài bức tranh mực và một cây đàn tỳ bà treo trang trí. Không gian toát lên vẻ trầm tĩnh và giàu tính văn hóa. Phía dưới là hai chiếc ghế bọc vải đỏ, ở giữa là bàn trà nhỏ. Trên tủ đặt ấm trà và chén, cạnh đó là đèn đứng tạo ánh sáng ấm. Mọi thứ giản dị nhưng mang lại cảm giác thư thái.

Bên cạnh khu vực này, ông tận dụng tủ hai mặt để ngăn ra một góc ngủ. Chỉ cần đặt một chiếc giường đôi là đủ. Phía trước giường có thanh treo rèm. Khi nghỉ ngơi hoặc có khách đến, ông kéo rèm để đảm bảo riêng tư. Giải pháp này giúp không gian linh hoạt và vẫn giữ được sự ấm cúng.

Căn nhà nhỏ không sang trọng nhưng lại khiến nhiều người xúc động. Người đàn ông 72 tuổi chọn sống đơn giản, bình thản và tự chủ. Ông không cần cuộc sống ồn ào, chỉ cần một không gian gọn gàng, một góc đọc sách và những ngày trôi qua nhẹ nhàng. Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng cách sống bình dị vẫn luôn mang lại sự bình yên. Khi con người biết hài lòng với những điều nhỏ bé, từng khoảnh khắc cũng trở nên đáng quý. Với nhiều người, đây chính là hình ảnh đẹp của tuổi già, nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Theo Toutiao

Các tin khác

Bị trộm cuỗm sạch két ngọc mua được cả dãy nhà Bắc Kinh, phú bà 75 tuổi Lưu Hiểu Khánh chốt một câu khiến cõi mạng rùng mình nể phục

Bị trộm cuỗm sạch két ngọc mua được cả dãy nhà Bắc Kinh, phú bà 75 tuổi Lưu Hiểu Khánh chốt một câu khiến cõi mạng rùng mình nể phục

Nhắc đến giới siêu giàu chơi trang sức, người ta thường nghĩ đến những viên kim cương to như hột mít lấp lánh chói lòa. Nhưng ở làng giải trí Hoa ngữ, có một vị "phú bà" đã biến thú chơi ngọc phỉ thúy vươn tầm nghệ thuật, đeo ngọc mà như mang cả một mỏ khoáng sản trên người. Đó chính là Lưu Hiểu Khánh.
Việt Nam là điểm đến an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình

Việt Nam là điểm đến an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình

5 quốc gia được xem là an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình trong năm 2026 là Việt Nam, Costa Rica, Estonia, Uruguay và Na Uy. Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á góp mặt trong danh sách 9 điểm đến an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình của tạp chí Time Out.
Bất ngờ diện mạo phố cổ Hội An về đêm

Bất ngờ diện mạo phố cổ Hội An về đêm

Những ngày cuối tháng 3, dạo bước về đêm trên các tuyến phố cổ Hội An, TP. Đà Nẵng nhiều du khách và người dân không khỏi bất ngờ trước một diện mạo khác lạ. Những vỉa hè vốn từng tấp nập hàng quán nay trở nên thông thoáng, sạch sẽ, không còn cảnh bày bán tràn lan hay lấn chiếm lối đi bộ, phố cổ như “thở” nhẹ hơn, trả lại không gian vốn có cho di sản.
Tình hình của Phương Oanh hiện tại

Tình hình của Phương Oanh hiện tại

Phương Oanh đang là cái tên gây sốt ở thời điểm hiện tại khi trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 74 dự kiến diễn ra vào năm sau.