Cuối năm 2024, khi thị trường bất động sản vẫn còn nhiều thận trọng, ông Nguyễn Khiêm chọn cách tiếp cận khá khác biệt khi tìm hiểu Ocean City. Thay vì nhờ môi giới tư vấn, ông thuê homestay để “sống thử”. Hàng ngày, ông dành thời gian dạo bộ quanh các khu tiện ích, trải nghiệm các nhà hàng nội khu và trò chuyện cùng cư dân, du khách.
Điều khiến ông ấn tượng không chỉ nằm ở quy mô tiện ích hay những tuyến phố thương mại sầm uất, mà ở nhịp sống quốc tế đã hiện hữu rõ rệt. Buổi sáng, ông bắt gặp lớp yoga ngoài trời với huấn luyện viên người Ấn Độ. Buổi trưa, trong quán cà phê ven hồ, nhóm phụ huynh nước ngoài trao đổi về chương trình học của con tại Vinschool. Chiều tối, quảng trường Grande trở thành điểm hẹn giao thoa của nhiều ngôn ngữ Việt, Nhật, Hàn, Anh, Trung, Ấn Độ…








